Khỏi cần đi Đà Lạt vẫn thưởng thức được KEM BƠ - KEM TRÁI CÂY ngon số dzách ở tiệm trái cây đông nhất Biên Hòa

Mỗi lần thèm trái cây hay các món từ trái cây thì không thể bỏ qua quán 1102 này được! Có thể nói quán trái cây đông nhất Biên Hòa mình luôn, tối nào đi ngang qua cũng thấy quán chật ních khách.


Trái cây ở đây thì có đầy ắp loại luôn!





Nhìn tủ trái cây ngập tràn là hiểu rồi!


Menu thì có rất rất là nhiều món luôn, cho bạn tha hồ mà lựa.

Biết hoang mang vậy nên vô là nhân viên đưa giấy cho lựa tùy thích!

Hôm nay thì tụi mình chơi mấy món chè kem này!

Kem bơ 40k

Bơ ở đây ngon là danh bất hư truyền luôn! Ăn mà ghiền luôn đấy.

Bơ béo, mịnh màng, thơm, tươi ngon, chín tới và không bị đắng, quyện với phần kem dừa mát lạnh beo béo nữa là số dzách. Ngoài ra còn có thêm 1 miếng bơ, dừa khô giòn giòn ngọt ngọt ăn kèm, hấp dẫn!

Tiếp đến là món Kem trái cây 28k
Mấy món hot ở Đà Lạt luôn, giờ thèm là có chỗ ăn rồi!

Ngoài phần kem dừa ra thì có ngập tràn trái cây, toàn hàng tuyển không thôi, nhìn vào là biết tươi rói rồi, nào là có: kiwi, bơ, dưa hấu, đu đủ, dâu, dừa, nho đen, mít, dừa khô, mãng cầu,.. quyện với nước sốt.


Trái cây ở đây đúng tươi ngon hấp dẫn, được chọn lựa kĩ càng không xanh hay chín quá mà vừa tới.

Quyện với sốt và kem dừa ăn là số dzách luôn!

Mà kem dừa ở đây mình cảm thấy ngon lắm nha!

Kêu thêm 2 viên ăn cho đã! Kem dừa 12k/viên.

Ngoài ra còn có thêm món Chè trái cây 23k


Nguyên liệu trái cây cũng có như phần kem trái cây, nhưng ở đây nước chè nhiều hơn!

Ăn kèm với đá bào!

Chè trái cây này cũng là ngon, bên trong còn có thêm đậu xanh nữa, ngọt dịu, beo béo nhẹ!
Nhưng mình nghĩ nên ăn Kem trái cây đi cho hấp dẫn hơn!

Trà đá thì miễn phí.

Quán thì nằm ngay mặt tiền đường 5 cũ.


Không gian trang trí đơn giản nhưng được cái rộng rãi, nhiều bàn.

Bạn nào chưa thử thì nên thử, vì mình thấy ở đây ok lắm!


