Khỏi cần bắt xe lên Đà Lạt với ăn kem bơ ngon, đủ loại ở Biên Hòa

Mình khoái ăn kem bơ lắm luôn! Nhưng không lẽ cứ thèm là chạy lên Đà Lạt. Bữa vô tình phát hiện ra ở Biên Hòa mình cũng có quán kem bơ ngon ngon nên phải đi ăn liền!

Kem bơ ở đây thì có quá chừng loại luôn nha! Tha hồ mà chọn.

Tung menu lên cho các bạn tham khảo.

Tụi mình thì ăn:
- Kem bơ dừa khô 23k
- Kem bơ thập cẩm 25k

Ly kem bự bự, nhìn cũng khoái.
Kem bơ thập cẩm thì có: dừa khô, dừa tươi và đậu phộng. Ngoài bơ ra thì tất nhiên phải có kem dừa rồi!

Giờ thì bật nắp ra và ăn thôi nào! Dừa khô thì ngập tràn bao la.

Viên kem dừa ngọt dịu, beo béo mát lạnh, chắc, ăn khá là ngon, kèm với dừa khô ngọt ngọt giòn tan là đốn tim liền.

Phần kem thập cẩm còn có thêm dừa sợi tươi và đậu phộng nữa nè! Công nhận kem dừa ở đây ngon thiệt.

Bên dưới là lớp bơ thơm, mịn màng, beo béo nhẹ, ăn không bị đắng, quyện cùng kem dừa ngọt ngào.

Ly nước lạnh đi kèm miễn phí.

Không chỉ có kem bơ không thôi mà ở đây còn có nhiều món nước và sinh tố.

Tung menu lên cho các bạn tham khảo.

Sinh tố bơ 25k
Mình thì hơi bị thích ly Sinh tố bơ ở đây luôn, tự nhiên, ngọt dịu, beo béo, ít đá, ly cao đầy nhóc mà có 25k thôi.

Mấy món nước ở đây cũng khá là rẻ: Trà đào 15k thôi mà ly to quá chừng nè!

Quán thì nằm trong hẻm: từ ngã tư Amata đi xuống thì quán đối diện Bệnh viên Đa Khoa Đồng Nai.

Đi xuống xíu nữa thấy Cây xăng Lữ Đoàn 25 thì rẽ phải hẻm này luôn!

Đi xuống tí tới đây là tới nha!

Từ đầu hẻm vô chừng 100m à.
Bạn nào muốn ăn kem bơ rẻ mà ngon thì truy lùng liền quán này.


