KHOAI LANG CHIÊN & TƯƠNG ỚT + MỠ HÀNH

💁 Đây chắc hẳn là món ăn quen thuộc của nhiều thế hệ học sinh ở trường THPT TP Sa Đéc nói riêng và người dân Sa Đéc nói chung, gợi nhớ biết bao ký ức tuổi học trò. Cổng trường cấp 3 vắng bóng chiếc xe đồ chiên - nước mát - xoài lắc của vợ chồng ông Hai ít nhiều cũng đã gần 3 năm. Không còn cảnh tan trường, học sinh vây quanh ríu rít: "Ông Hai ơi bán con 10 ngàn khoai lang, cho con nhiều nhiều mỡ hành nha ông Hai. Bán con thêm ly dừa tắc nữa nha ông!!". Tưởng chừng không còn cơ hội ăn lại cái món góp phần nuôi béo cả gia đình mình, vì đã lâu không thấy ông bà bán ở trước cổng trường nữa... Tình cờ hôm nay gặp lại ông Hai dưới chân cầu Hoà Khánh, vẫn vóc dáng, nụ cười ấy, từ xa xa là mình đã nhận ra ngay. Hiện tại thì ông bán chuối chiên, khoai mỡ chiên và vẫn giữ món best seller là khoai lang chiên chấm tương ớt mỡ hành. ❤️ Ông tâm sự vì vợ ông không còn khoẻ, ông cũng không còn nhiều sức để đẩy xe đi xa được. Đành phải bán ở dưới chân cầu Hoà Khánh. Mình cũng hơi buồn vì hổng có dừa tắc, nước sâm và mấy món ăn vặt khác như trước. Nhưng mà thôi, có khoai lang chiên ăn là đã phê lắm rồi. Mà nhờ vậy mới phát hiện thêm 2 món siêu đỉnh đó là chuối chiên và khoai mỡ chiên. 😝 🍠 Khoai lang chiên thì vẫn giữ được vị ngon như ngày nào, nóng giòn và thơm lừng. Chấm với tương ớt mỡ hành cay cay béo béo. Uiiii càng ăn càng chấm càng mê. Mua về 3 chị em mình giành nhau ăn mà muốn quánh lộn luôn 🤦 🥔 Khoai mỡ chiên thì ăn hơi lạ xíu, thơm vị sữa, dai dai sựt sựt. Khoai lang và khoai mỡ thì bình thường mình mua 10 ngàn ~ 20 ngàn, có nhiều mua nhiều có ít mua ít. 🍌 Chuối chiên thì 4 ngàn/miếng siêu to bự nè, ngoài giòn rụm cắn nghe rộp rộp, bên trong chuối mềm ngọt, ngon mê lyyyy 🤤🤤 Dĩa của mình mua tổng cộng 30 ngàn (đã vơi đi rất nhiều vì ăn dọc đường 🤣). Ngon lắm mọi người ơi, mọi người ghé dưới chân cầu Hoà Khánh, trước trường mầm non Hoa Sen, tầm 13h trưa là có bán rồi. Ủng hộ ông Hai, ủng hộ món ăn tuổi học trò này nha. ❤️
người yêu thích