KHỔ QUA CÀ ỚT & PHÁ LẤU chú Ba thâm niên gần 20 năm
Hồi trước mình học ở trường Nguyễn Hiền gần đây mỗi lần đói là chạy qua chú ăn ko à. Nay lớn đi làm rồi có dịp đi ngang trường thấy chú vẫn bán nên ghé vào ăn lại luôn, sẵn nay mình review cho các bạn tiệm khổ qua cà ớt và phá lấu của chú Ba luôn nè.


Địa chỉ của quán: 20 Dương Đình Nghệ, P.8, Q11. Quán bán từ 15h - 22h nhe các bạn.

Ở đây không gian ngoài trời thoát mát lắm, tầm chiều chiều 17h trở đi học sinh ra học là đông ơi là đông.


Hai món chính quán bán nè. Nhìn cách trưng bài sạch sẽ, đồ tươi lắm.

Mình gọi 1 phá lấu bò ăn kèm bánh mì và 1 khổ qua cà ớt đây.

Khổ qua cà ớt 1 phần có giá 37k nè. Công nhận là mắc thiệt nếu so với các quán khác, tuy nhiên mình thấy cái nào cũng có giá nó. Các bạn ăn xong chén này là no luôn á, topping nhiều lắm


Đây là chả cá trứng cút nè. Chả cá đây tươi, dai lắm

Đậu bắp, ớt, cà cục nào cục nấy chất lượng cực kỳ. Bọc bên trong mỗi cục là chả cá tươi. Các món ăn ở đây chưa qua chiên chín nên nhìn đúng chất rau củ ko dầu mỡ luôn

Trong chén có bò viên 2 cục nữa nè.

Này là cải súp lơ bọc chả cá á. Mà công nhận lạ ở chỗ tên Khổ qua cà ớt nhưng quán lại ko có Khổ qua :(

Món này ăn kèm với tương đen và tương ớt. Ăn vặt cũng được, no cũng được.


Còn đây là phá lấu bò ăn với bánh mì 1 phần 26k. Các bạn gọi kèm mì gói cũng được

Nước chấm của phá lấu là nước me pha ớt.


Vị của phá lấu theo mình cảm nhận hơi nhạt, chấm cùng me ăn ok hơn

Nước lèo cũng ko quá xuất sắc. Mà công nhận phá lấu nhiều gê á.

Không gian quán rộng rãi, phục vụ nhanh chóng.


