Không gian đặc trưng Thái Lan ngay tại Sài Gòn, Ngại gì mà không đến Nokkaew cơ chứ?
Trong khoảnh khắc chị cô vi đến rồi lại đi thì nỗi nhớ Thái Lan của mình đã dâng tới cực điểm. Nhưng may sao một ngày đẹp trời lạc trôi ở thành phố, thì mình tìm được một góc nhỏ xinh ngay tại Quận 1 để thỏa cơn “ghiền” bấy lâu nay ehehe.
Không chỉ là những món nước hay bánh đặc trưng của xứ sở Chùa Vàng, mà Nokkaew còn mang đến cho mình một không gian ấm cúng, đáng yêu với tông trắng thanh thoát, không hề làm mình cảm thấy ngộp mà ngược lại vô cùng thoải mái, dù quán chỉ bé xinh xinh thôi, nhưng nhỏ mà có võ nhé :D không hề thiếu góc sống ảo luôn đó nhen
Quán có menu đơn giản với các món đặc trưng: trà sữa thái xanh/thái đỏ, trà chanh thái xanh/thái đỏ, trà sữa đá xay và bánh lava cake. Nay có thêm cupcake nữa nha. Trà sữa không hề ngọt ngấy mà thanh dịu như vị trà sữa mình từng uống ở Thái vậy đó.
Triệu điểm điểm cho chất lượng! Mình gọi thêm một Lava Cake nữa, cốt bánh mềm thơm, đậm vị trà sữa Thái, best của best!!
Tổng thiệt hại cho hai người bao gồm 2 phần nước và 1 bánh lava là: 160k, quá rẻ cho một cuộc tình khi bạn vivu ở quận 1 đóa
Nhân viên vô cùng niềm nỡ, dễ thương lắm luôn, còn chào bằng tiếng thái nữa <3
Địa chỉ : 4/2 Phan Kế Bính, quận 1, hơi bất tiện là quán không có chỗ để xe nên mình phải để xe ở số 1 Phan Kế Bính.
Giá từ 45- 60k
OPEN / CLOSED : từ 8h30 đến 21h30 mỗi ngày nha :3
15 người yêu thích
0 bình luận