Khó mà ngó lơ GÁNH ĐU ĐỦ gần 50 năm ngày bán hơn trăm trái chiếm trọn cảm tình dân quận 8

Giữa tiết trời oi bức, nắng nóng khó chịu của Sài Thành mà làm một dĩa đu đủ mát lạnh thì còn gì bằng phải không nà? Mà nhắc đến đu đủ thì không thể nào bỏ qua gánh đu đủ của Cô Hạnh trước Chợ Phạm Thế Hiển, quận 8. Hầu như người dân địa phương ở khu chợ này, thậm chí các quận khác đều biết đến cô. Nhiều cư dân mạng còn ưu ái đặt cho cô cái tên: "GƯƠNG MẶT VÀNG TRONG LÀNG BÁN ĐU ĐỦ". Bởi lẽ "tuổi nghề" bán đu đủ của cô thuộc hàng "lão làng" trong số những người bán đu đủ hiện nay, mà số lượng đu đủ bán ra hàng ngày của cô cũng khá "khủng" nữa. Ngày hơn 100 trái chứ chẳng đùa. Nhìn mấy trái đu đủ chất hoành tráng trong sọt rồi cả trên gánh đi ngang qua thiệt không thể kiềm lòng nổi mà tấp xe vào làm đĩa đu đủ cho "mát ruột mát gan", "mát lòng hả dạ" ^^ Vừa vào là gọi ngay 1 đĩa "liền tay". Cô hỏi mình: "Con ăn chín hay dẻo?". Dẻo là những trái vừa chín tới, ăn sẽ hơi dẻo, nhưng sẽ không ngọt bằng những quà mềm - nghĩa là những quả đã chín mùi, rực màu. Mình thì dễ tính, ăn loại nào cũng được nên nói cô sao cũng được. Mình có hỏi cô sao biết được quả nào dẻo, mềm thì cô bảo bán lâu năm nên nhìn quen mắt, giờ cô cũng không biết nói sao cho con hiểu nữa. Nhưng mà cô nhìn trái đu đủ từ xa là đã biết trái đó thể nào rồi. Mà thiệt, hồi cô chỉ tay mấy trái trong sọt xong cô gọt ra cho mình kiểm chứng thì đúng y là vậy. Cô bảo đu đủ này là do người nhà trồng ở Long An cô lấy về bán mấy chục năm nay rồi. Đu đu chín cây, lại nhà trồng nên mấy con ăn cứ yên tâm là không phân thuốc độc hại. Ngồi nhìn cô gọt rửa đu đủ cũng kỹ càng lại càng yên tâm. Sau khi gọt thì cô để đu đủ trên một tảng đá lạnh cho có hơi mát, không sợ đu đủ sẽ hư. Đu đủ đựng trong gánh mà xung quanh bọc lá chuối nữa, mộc mạc mà chất ghê. Khách nào kêu, gọi mua muốn cắt nhỏ thì cô sẽ cắt cho. Dân lâu năm trong nghề nên cắt nhanh tay lắm, nhìn đã con mắt thực sự. Hầu như cô bán theo kiểu lượng chừng chứ không cân kí gì cả. Giá cả thì phải chăng, hầu như mình thấy mọi người đều ăn 10 ngàn. Ai muốn ăn nhiều hơn hay mua nguyên trái thì tùy độ lớn nhỏ mà cô bán. Nhưng mà thường thì mọi người ăn tại chỗ thì đều ăn trong đĩa. Mà 1 đĩa đu đủ vậy giá 10k thôi. Cô Hạnh còn chu đáo bỏ thêm miếng đá nhuyễn lên trên ăn cho lạnh lạnh nữa. Trời nắng nóng mà làm đĩa này là y bài. Đu đủ ngon quá trời nên gọi lần 3 đĩa ăn cho "đã cái nư". Ghim một miếng lên là các bạn thấy rõ chất lượng của nó rồi, không bị dập hay quá chín nên ghim lên ăn dễ dàng. Miếng đu đủ nào cũng cắt dày quá trời dày. Chất lượng thì khỏi bàn cãi. Đu đủ ngọt thanh, thơm. Vừa ăn vừa trò chuyện thêm thì mới biết giờ cô cũng không phải lo nhiều về tài chính hay gia đình. Nên hầu như số tiền lời bán đu đủ là cô làm từ thiện hết. Cô bán ở đó lâu năm nên biết được ai nghèo khổ, khó khăn. Cứ thỉnh thoảng cô lại gửi tặng họ 50-100k, hoặc cô mua gạo, dầu gió, các nhu yếu phẩm cần thiết gửi tặng... Nói chuyện một hồi thì mới cảm nhận được cái sự "thiệt tình", "chân chất" trong cô. Đúng kiểu miền Tây có sao nói vậy, giọng nói hào sảng, thẳng tính. Hỏi đùa cô: "Sao cô không bán cái khác mà bán đu đủ hoài vậy, không chán sao?", cô nói liền: "Không. Bán cái này à. Bán đu đủ thôi. Không biết sao mà cứ thích bán đu đủ. Không thích bán cái khác. Yêu nghề bán đu đủ". Công dụng của đu đủ thì mấy bạn cũng biết rồi. Chính vì vậy mà nếu có thèm hay thích ăn đu đủ mà tiện đường hay có dịp nên ghé đây ăn thử nha. Không làm bạn thất vọng đâu !!!! Càng ý nghĩa hơn khi số tiền bạn bỏ ra ăn đu đủ lại được dùng với mục đích thiện nguyện nữa. Còn gì bằng đúng không nè ^^ 👉 ĐU ĐỦ DÌ HẠNH 📍 Mặt tiền Chợ Phạm Thế Hiển, quận 8. ⏰ 06:00 - 12:00
người yêu thích