Khó cưỡng SỮA TƯƠI PHÔ MAI ĐẬU ĐỎ thơm béo gấp bội
Anh "soái ca" mình hay làm tóc nay ảnh mở thêm quán trà sữa gây nghiện nè chèn ơi. Nhìn ảnh thôi là biết trà sữa ngon-ngọt-lạ cỡ nào rồi. Menu tuy ít món mà món nào cũng chất phát ngất luôn đó nhe. Hầu như anh chủ bán các món về sữa tươi là chính nè.
Mình gọi thử sữa tươi phô mai đậu đỏ trong "truyền thuyết". Vị sữa tươi thì thanh khỏi bàn rồi, cũng vì thế mà khi kết hợp với đậu đỏ và phô mai làm cho món uống này dậy vị gấp bội. Đặc biệt trong ly trà sữa này kể đến là topping trân châu sợi ngập ly luôn. Hiếm có khó tìm được quán nào chịu bán món trân châu sợi Đài Loan lắm. Sợi trân châu vừa chín tới, dẻo và dai thơm đường đen dã man. Đậu đỏ ở đây nhừ nhưng không hề bị nát mà hạt vẫn còn nguyên khi cho vào miệng thì tan ra, vị hậu ngọt bùi bùi.
Slogan của quán là "Không phẩm màu, không hàng China" , phải thử rồi mấy bồ mới biết được vị hoàn toàn khác với những hàng quán trà sữa vô danh ngoài hè nha. Lâu lâu đổi vị món mới cũng hay, trà sữa hoài mình cũng lờn luôn đổi qua sữa tươi cho lạ mà ngon không kém đâu nè.
người yêu thích


