KHI BẠN QUÁ NHỚ “QUÊ” NHƯNG SÂN BAY KO CHỞ

🌾 Thì chỉ có cách đến nhà hàng bán món “quê” ăn cho đỡ nhớ chứ sao giờ 🙄 🌾 Quán Thái có nhiều ở SG lắm nhưng mà nay rì viu về TUK TUK Thái Bistro xíu hén 🌾 Món trên hình Pad Thái sốt me ( ngon lém đoá ) Gỏi cá trê chiên xù ( vì cá băm ra chung rồi trộn bột chiên lên nên ăn nó sẽ tan ngay trong miệng- cái này giống Khao Lào ^^ ) Cá chẽm nướng sốt chua ngọt ( cũng tạm ) Soup Tomyum ( khá mlemm mleemm ) 🌾 TUK TUK Thái Bistro 📍Nhiều chi nhánh lắm ( hình như 4 cái ) 38 Lý Tự Trọng Q1 17/11 Lê Thánh Tôn Q1 13 Hoa Mai Q.Phú Nhuận 29 Ngô Thời Nhiệm 🕐 11:00-23:00 💰50k-250k 💥Ưu điểm Hương vị okie nè mình thấy giống bên Thái 90% Nhà hàng ko gian khá ổn Đồ ăn trang trí đẹp lên hình lung linh Giá chấp nhận được đối với nhà hàng mặt tiền quận đắt đỏ Nhân viên cũng khá okie nè 💥Khuyết điểm Nghe được nhiều phốt thái độ nv may là chưa gặp Bàn hơi nhỏ và san sát ko có ko gian riêng tư Gửi xe tính phí Trần nhà ở chi nhánh Lý Tự Trọng khá thấp ko được thoáng lắm 💥 TÚM cái “quê” lại là món Thái trong nhà hàng là thấy okie ớ, còn theo tiêu chí NGON-BỔ-RẺ thì các bạn có thể lựa chọn nhiều nơi khác về món Thái hén ^^ vì đây hem Rẻ lắm
17 người yêu thích 0 bình luận