Khao Lao - Aeonl mall Tân Phú

Có ai như mình ngày cuối tuần một thân Vịt Bầu tung ta tung tăng dự định ăn kichi kichi cho thoải mái, ai ngờ do qua trễ nên quán khá đông, bụng đói nên lười chờ đi dòng dòng chỗ nào cũng kín ghế, mắt thấy Khao Lao hoài mà nghĩ không ngon nên không ăn, Vịt lang thang tiếp rồi phi vào đại. So với các nhà hàng khác thì Khao Lao khá vắng khách theo mình nghĩ do ẩm thực Lào ít người biết tới hơn hoặc vị trí khá khuất. Nhân viên dẫn mình ngồi chỗ gần cửa khách ra vào, Vịt thấy không thoải mái cho lắm do tính khí vịt khi đi ăn một mình không thích ngồi chỗ nhiều người nhìn nhưng hoy không sao, hình như lúc Vịt vào các nhân viên đang đẩy xe rác, sau đó Vịt ngồi đó thấy đẩy sang hướng khác Vịt đói nhăn răng rồi nên khi ngồi ấm mông chút xíu đã chợp lấy menu xem món ăn, vịt thấy nhiều món lắm, món chính toàn là cá, đủ thứ loại chiên quay luộc hấp v.v... khai vị có hai loại nghe nhân viên tư vấn nói có gỏi gì đó vịt không nhớ tên là món đặc trưng, có mắm cá, vịt dị ứng nên không ăn. Có xôi chè thịt nướng,... Vịt thì thích ăn miến nên chọn miến tôm áp chảo cùng nước ManGo. Miến tôm áp chảo: Theo Vịt thấy món này ăn cũng khá vừa miệng, hơi ngấy tí chắc do dầu á, rau bỏ cùng miến Vịt ăn không đc nên bỏ hết, nhìn có vẻ không nhiều, chắc sức ăn Vịt kém nên ăn 1/3 đã hơi no no rồi, miến có 4 con tôm, không được tươi mấy, to cỡ hai hoặc ba ngón tay. Với giá tiền Vịt cảm nhận không đáng. Nước ManGo: Chị nhân viên tư vấn cho Vịt nước chanh xã nổi tiếng của quán, Vịt lại chọn ManGo vì thấy hình bắt mắt đặc sắc, có xoài cùng dâu ngon ngon. Nước bưng ra khác với hình làm Vịt thất vọng xíu, uống thấy bình thường, hơi ngọt chút chút, đá nhiều hơn nước, nhanh hết, xoài thấy cắt nhỏ đông đá nên Vịt không ăn. Chốt là nước hông ngon. Tổng bill: 139k + 59k + 10% thuế = 218k. Giá cả cùng chất lượng, mặt bằng Vịt không dám đánh giá, nhưng trên thang điểm Vịt chấm 5/10. Lần sau đi đông hơn sẽ thử nhiều món. Nhân viên: Có một chị phục vụ Vịt khá nhiệt tình còn một anh bưng miến cho Vịt hơi lạnh lùng xíu không lấy đũa giùm, Vịt hậu đậu nên hỏi chị nhân viên xin cây đũa, à lúc Vịt mới vào quán ngồi có cảm giác một chị nhân viên nào đó kéo một anh khác chỉ trỏ Vịt do nay Vịt ăn mặc hơi lạ ít nói nữa mà hông biết đúng hông, thấy chỉ nhìn về hướng Vịt thôi. Tổng quan: 7/10.
người yêu thích