KHANG DIM SUM BAR

Hihi, lâu lâu rảnh rỗi nên trồi lên làm một bài review nhẹ cho tường nhà thêm sinh động nè ❤️ Số là mình mới vừa phát hiện và trải nghiệm một nhà hàng dimsum Trung Hoa quá là ưng ý luôn mà giá cả cũng vừa túi tiền nữa, nên là muốn chia sẻ một xíu cho mọi người, ai có nhu cầu cứ tham khảo nha 🙆‍♀️ Vì thèm quá nên mình đã đi hai ngày liên tiếp nhau luôn í, và từ đó cũng nhận ra một số điểm khác biệt giữa hai ngày để tiện so sánh, không nhiều đâu, nhưng đáng để cân nhắc ý, muốn biết là gì thì đọc nhen 😘 Thật ra ban đầu mình cũng không hề có ý định viết bài review như thế này, đây là một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện, nên là mình chụp hình không có đầy đủ lắm, chỉ chụp các món ăn theo thói quen thường ngày thôi, mong mọi người thông cảm, chịu khó đọc bài nha, mình sẽ viết chi tiết một xíu để mọi người dễ tham khảo nhen 😉 Khi mình search trên Google để tìm thêm hình ảnh menu thì mình thấy có rất nhiều menu khác nhau, có lẽ là version cũ hay sao í, vì theo thông tin mình đọc thì mô hình buffet dimsum của nhà hàng này đã mở từ 2017 rồi 😂 Đúng là lúa thật, cơ mà chắc nhiều bạn cũng chưa biết đâu, nên mình sẽ giúp mọi người giải ngố, nếu giống mình hihi 😂 Mình sẽ chỉ review menu mà mình được trải nghiệm thôi nha 😘 🔶 Đ𝗶̣𝗮 𝗰𝗵𝗶̉ 🔴 𝗞𝗛𝗔𝗡𝗚 𝗗𝗜𝗠 𝗦𝗨𝗠 𝗕𝗔𝗥 🔴 Mình ăn ở 𝘀𝗼̂́ 𝟮𝟬𝟬 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗧𝗿𝗶 𝗣𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 nha mọi người. Có chi nhánh khác không thì mình không biết 😁 🔶 𝗛𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰 𝘃𝗮̀ 𝗴𝗶𝗮́ 𝗰𝗮̉ Nhà hàng này có 2 hình thức để lựa chọn, 1 là gọi món (alacarte), 2 là buffet. Giá vé buffet gồm 2 mức (chưa tính thuế và nước nhé): 🔹 Mức 188K: Buffet dimsum 🔹 Mức 299K: Buffet dimsum và lẩu Ở đây mình có lời khuyên cho mọi người. Các bạn nên cân nhắc khi chọn giữa hình thức buffet và gọi món nhé. Vì mức giá lẻ cho từng món ở đây không hề cao, dao động từ 40 - 45 - 50 - 70 ngàn cho một món (mình sẽ để chi tiết từng hình bên dưới), nên nếu các bạn là một người ăn ít hoặc mau no, lời khuyên chân thành cho bạn là không nên chọn hình thức buffet, vì sẽ lỗ đấy 😂😂😂 Làm một bài toán đơn giản cho mọi người dễ hình dung, mình đi 2 người mỗi lần, hóa đơn cho 2 phần buffet đã tính cả nước và thuế là xấp xỉ 500K, vậy thì các bạn phải ăn trên 10 phần mới mong lấy lại vốn 😂 Cơ mà sức ăn của mình và bạn mình cũng khá mạnh đấy, nhưng 10 phần là hai đứa no đến mức phải oẳn tì xì để ăn cho hết là mọi người hiểu rồi 😂 À còn nữa, ở nhà hàng này có quy định là nếu để thừa quá nhiều thức ăn khi dùng buffet, thì sẽ bị thu phí là 50K cho 100g đồ ăn thừa nha mọi người 😉 Mình được order nhiều lần đến khi nào no thì thôi, nên là đừng có để bị đói con mắt rồi về sau đau cái bụng nha 😂 Theo mình thì bạn chỉ nên chọn buffet dimsum, vì chỉ mỗi cái menu dimsum thôi đã gần 60 món rồi, không thể nào ăn hết tất cả các món được, thêm cái lẩu nữa là dội ngược luôn. Còn nếu bạn giàu thì... ưm ưm 😂 Chọn buffet thì bạn sẽ được phát một cái menu hình kèm theo một tờ giấy order được ghi sẵn các món, chỉ cần ghi số lượng các món vào là được. Đơn giản mà hen. Nếu chọn buffet 299K, bạn sẽ được phát thêm menu lẩu nữa, nếu mình nhớ không nhầm hình như có 3 vị nước lẩu hay sao í, hôm qua có mượn bạn nhân viên để xem mà không nhớ rõ, chỉ nhớ có lẩu Tứ Xuyên và lẩu gì nữa quên rồi 😂😂 Buffet này nên để dành khi đi đông ấy, vì nếu không sẽ rất rất uổng, ăn không nổi đâu. Thèm lẩu thì ăn alacarte đi 😂 🔶 𝗡𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗰𝗵𝗮̂́𝗺 Như bao nhà hàng Trung Hoa khác, mỗi bàn sẽ có một khay giấm, xì dầu, tương ớt với sa tế. Có chén cho mình tự pha nước chấm luôn. Hôm đầu mình đi thì bàn mình không có mayonnaise với tương xí muội, hôm sau lại có. Bạn nào muốn ăn hai loại này thì cứ xin nhân viên mang ra nhé, tại vì bữa đầu mình không biết. 🔶 𝗡𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝘂𝗼̂́𝗻𝗴 Menu nước uống ở đây khá phong phú, từ các loại nước đóng lon như Pepsi (20K), 7up,..., nước suối đóng chai đến các loại nước tự pha như trà đào (35K), bạc xỉu (25K), sâm,... Giá nước rất phải chăng, tầm 20 - 40K thôi (chưa thuế nha mọi người). Hai hôm liền mình đều uống trà đào, nhưng giữa hai hôm thì có sự khác nhau một xíu. Hôm đầu rất ngon, ngọt vừa, có cả đào miếng, nhưng hôm sau lại không có miếng đào mà còn ngọt gắt nữa (mình nghĩ do hôm qua mình đến sớm, nhà hàng hơi đông nên có một sự ẩu nhẹ, đợi nước rất lâu, phải nhắc đến mấy lần mới đem ra, kể cả bạn mình chỉ order Pepsi lon thôi mà cũng lâu huống gì nước pha như trà đào). Thất vọng xíu vì mình thích ăn đào mà còn ghét đồ quá ngọt. Cái này do khẩu vị chủ quan của mình thôi. Nhưng do dễ tính nên mình bỏ qua. Mình có góp ý với anh quản lí điều này rồi. Hi vọng được khắc phục nếu thật sự có tâm. 🔶 𝗡𝗵𝗮̂𝗻 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 Không quá xuất sắc nhưng cũng không có gì đáng chê. Vì từng làm phục vụ nên mình rất thông cảm cho các bạn ấy, chả bao giờ bắt bẻ gì trừ khi thái độ quá quắt. Hôm đầu tiên (thứ 5) mình đến nhà hàng lúc 20h15, so với giờ đóng cửa (22h) thì này cũng gọi là trễ rồi. Nhà hàng không vắng cũng không đông, lượng khách vừa phải. Các món mình order lên liên tục, một phát là bưng ra hết 12 món. Còn hôm qua mình đến lúc 19h, nhà hàng đang khá đông, nhân viên có vẻ hơi ít, nên tốc độ phục vụ không được như hôm đầu. Lên món rất lâu, cả đồ ăn và thức uống. Cả hai hôm mình đều về lúc 21h30 thì hiểu rồi nhé, dù hôm sau có ăn nhiều hơn hôm đầu thật, nhưng một phần cũng vì lên món lâu quá phải đợi làm mất thời gian. Nên là các bạn đọc xong tự rút kinh nghiệm cho mình hen 😂 À, mình có chụp lại số điện thoại bên dưới hình á, nếu muốn có chỗ tốt, các bạn nên gọi đặt bàn trước nha, vì nếu không có thể hết bàn, hoặc phải đợi, hay chỗ không đẹp đâu, đặc biệt là đi đông ý. Nhà hàng có bàn dài cho cỡ 8 - 10 người luôn. Còn có nhiều hơn nữa không thì mình không rõ 😂 🔶 𝗠𝗼́𝗻 𝗮̆𝗻 Ui chao phần quan trọng đây. Đã gọi là nhà hàng thì chất lượng đồ ăn phải đặt lên hàng đầu chứ. Tốt cỡ nào mà đồ ăn không ngon cũng vậy 😉 Và về đồ ăn ở đây, thì mình khá hài lòng và vô cùng vừa miệng. Mình sẽ edit từng hình và review từng món lần lượt sau nha ❤️ Có một số món mình có ăn nhưng không chụp, cũng hơi buồn, và sau 2 ngày thì mình vẫn không thể ăn hết cái menu được, vì mình gọi trùng món khá nhiều, mà có những món nghe tên nhìn hình mình cũng không thích nên không order. Dimsum làm khá vừa miệng, nhân dai, vỏ mỏng, mềm. Còn cái loại mì, sủi cảo, hủ tiếu vì chao ôi, nước dùng ngon cực luôn. Mình ăn hơi đậm nên hay thêm nước tương vào, nhưng nguyên vị thì đã rất thơm ngon rồi. Khi bạn order mì khô thì sẽ có thêm một chén nước dùng kèm theo nữa. Mình ăn cả mấy loại mì, hủ tiếu, sủi cảo đều thấy rất okay. Viên sủi cảo to, nhân dai sực sực đã lắm. Bánh bao ở đây khá là ngon luôn á, dù mình khuyên là các bạn không nên order vì nó to, bột nhiều nên sẽ dễ no nha, nhưng mà nó rất là chất lượng. Mình chỉ mới thử 3 loại là bánh bao xá xíu, bánh bao trà xanh bánh bao phô mai. Trời ơi không cái nào làm mình thất vọng luôn. Bánh bao phô mai với trà xanh thì kích cỡ bé hơn bánh bao xá xíu một chút, nhân nhiều, chảy, rất thơm, ngọt vừa. Cách trình bày của món ăn thì y chang hình menu, đa phần há cảo, xíu mại, bla bla thì 3 viên một phần, bánh bao cũng vậy. Mì thì một tô chia ra 2 người ăn cũng được, 1 người ăn cũng được, no thôi chứ không gì 🥴 Cháo thì mình và bạn không hảo lắm, nên không order. Nhưng thấy các loại cháo cũng phong phú không kém đâu. Tóm lại là sau hai lần đi liên tục như vậy, mình vẫn muốn quay lại, nhưng lần sau sẽ thử lẩu và chắc sẽ chọn alacarte thôi, ăn buffet no quá, với toàn tinh bột, uổng công workout điên khùng 😂 Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Hi vọng mình vừa giúp mọi người tìm được một chỗ hẹn hò vui chơi thú vị cuối tuần. Nhưng nếu đi vào ngày mai thì đặt bàn trước đi nha, chủ nhật chắc khá đông đấy 😉
người yêu thích