Khám phá thêm một chút về khu ăn uống trước nhà thờ chợ 200
Lần trước mình đi thì chỉ đi ở ngoài nhà thờ với bên kia ngã 4 thôi, hôm nay đi mò vô trong cái hẻm trước nhà thờ thì được thêm một đống món nữa cũng khá hấp dẫn giá cả phải chăng.




Lâu rồi không đi nay có thêm sushi tự chọn takoyaki nữa, mình đi mua một lần rồi kiến chỗ ăn luôn hen :D


Dimsum nè.


Cút chiên bơ.



Bánh tráng bánh flan trong hẻm chỗ nhà thờ nè.





Cá viên chiên nè thấy chỗ này làm sạch sẽ đeo bao tay, lúc mình mua là thay dầu mới luôn :D.




Mỳ ốc hến quen thuộc :D.



Flan đồng giá 5k, có loại pho mai là 7k thôi hen. Ăn cũng được thôi chứ không ngon lắm.



Có cái bị tổ ong có cái không, phô mai cục bự ăn béo béo khá ngon còn mấy loại còn lại hông có gì đặc sắc.



Sushi một hộp như hình là 37k hen, lèo tèo vài cục mà mắc quá, mình vô siêu thị mua còn rẻ với ngon hơn nữa @@. Nhân thì cũng thường có loại nhân bò xào hành nữa hay sao đó :v mà sao thấy hơi ... một chút @@



Cút ăn được nè, chiên giòn tẩm ướp vừa ăn chấm với chút muối tiêu xanh nữa là hết ý 18k/1 con nha.



Há cảo 20k/1 hộp nè có hộp 30k nữa. Nhân đầy đặn nước chấm vừa ăn, nãy giờ có món này là ăn ổn :v



Đồ chiên của mình là 20 mấy k mình quên mất tiêu rồi, có nhiều loại cho mình lựa nha. Chiên xong một hồi mới đem nên ráo dầu lắm.


Chấm với chút tương the the ngon lắm.




Mỳ ốc hến 1 tô 25k nhiều hến nha, 1 gói mỳ thôi mà sao thấy nhiều quá nhưng mà vị hơi kỳ toàn mùi bơ không.