Khám phá tam Bình 3 ngày 2 đêm (Bình Hưng - Bình Tiên - Bình Lập ) với 1.650.000
Trở về sau chuyến đi này, cảm giác đọng lại trong mình là RẤT TUYỆT VỜI. Mình đi Bình Lập lần thứ 2 nhưng lần này thực sự cảm thấy rất thoả mãn, vì đã khám phá đa số những nơi đẹp tuyệt tại đây. Ăn bờ, ngủ bụi nhưng vui lắm các bạn ạ :)) Cảnh vật và người dân tại đây khiến mình muốn ở lại chẳng muốn về nữa Biểu tượng cảm xúc colonthree
-------------------------------
Xin nhắc lại, chuyến đi này là ăn bờ, ngủ bụi nên không thích hợp cho những ai thích sự tiện nghi
Tụi mình đi 3 ngày 2 đêm
Chi phí tổng cộng: 1.650.000
-------------------------------
Phương tiện di chuyển:
Tụi mình đi xe Phương Nam giá vé hiện tại 170.000/ vé. Nên đi chuyến 22h đến nơi sẽ là 5-6h sáng. Xe đi an toàn, trên xe có toilet
-------------------------------
► Ngày 1
• Xuống xe tại chợ Mỹ Thanh và ăn sáng, ở chợ bán nhiều đồ ăn sáng lắm nha : phở, bò kho, bánh xèo, bánh canh.... tụi mình thì măm bánhanh bột gạo chả cá, 10.000/ tô thôi, no nóc


Chị bán bánh canh nè
• Ăn sáng xong, xuất phát đến nhà chị Quyên để thuê xe máy. Giá thuê xe là 120.000/ ngày
Sđt chị Quyên: 0163.937.1480
• Sau đó xuất phát đi Vịnh Vĩnh Hy - Khám phá Hang Rái và cung đường 702 tuyệt đẹp.

Cung đường 702 ( đẹp tiệt zời )

Hang Rái - Các bạn nên đi một lần cho biết nhé


Vịnh Vĩnh Hy
• Trở lại Bãi Kinh và ăn trưa tại đây. Các bạn liên hệ cô 9 Lên nhé, gia đình cô cực kỳ nhiệt tình, dễ thương, đồ ăn làm ok và nhất là không chặt chém, cơm, canh, trứng, rau..cô free cho tụi mình hết chỉ tính tiền hải sản thôi.
Sđt cô 9 Lên: 0125.928.1385

• Ăn trưa xong tụi mình xuất phát đi Bình Hưng và ở ké nhà cô 9 Lên :)), cô hoàn toàn không lấy tiền. Hoặc các bạn muốn tiện nghi hơn có thể thuê nhà nghỉ Hồng Nhàn chỉ 100.000/ ngày, nhà nghỉ mới xây, đẹp lắm

Lối vô nhà cô 9
• Chiều mình thuê tàu của cô 9 đi các bãi chơi, giá thuê tàu là 500.000 cho 5 người cả đi và về, không giới hạn thời gian, đi tới tối cũng được luôn
Do hôm tụi mình đi có gió nên không cập tàu vô các bãi mà tụi mình dự định đi, nên đi bãi Lớn, bãi Cây Me (đến bãi cây me thì đt hư ko chụp đc :( ) và bãi Kinh.

Bãi Kinh

Bãi Lớn

Bãi Kinh
• Tắm biển xong bọn mình về lại bãi kinh, đi ngang thấy cô bán chuối nướng tấm vô làm ngay 1 trái, nóng nóng, đã đã :))


• Tối ăn nhậu phủ phê ở Bình Hưng.






Buổi chiều tối ở Bình Hưng
► Ngày 2
• Tụi mình may mắn làm quen với anh Mạnh ( con trai của cô chú 9 Lên ), anh dắt tụi mình đi đường mòn xuống Bãi Chà Là và Bãi Nước Ngọt chơi ( 2 bãi biển đẹp thuộc Bình Tiên ), cảm giác băng rừng đồ thiệt đã :)) chứ đi tàu ra mấy bãi là quá bình thường rồi. Biểu tượng cảm xúc colonthree
Các bạn nên đi Bãi Nước Ngọt, cực kỳ đẹp, một bên là biển, một bên là nước ngọt ( nước suối từ núi chúa đổ xuống ) nước suối trong vắt, mát đến tê người, khó mà diễn tả được cảm giác thích thú khi đến đây.
Sđt anh Mạnh: 091.270.1426



Bãi nước ngọt

Bãi Chà Là
• Chia tay anh Mạnh tụi mình xuất phát đến Bình Lập và lưu trú tại khu du kịch sinh thái Sao Biển.
Ở đây tuy chưa phát triển nhiều nhưng phải nói là cũng khá đẹp, lều gỗ du mục rất là dễ thương đến nỗi bạn mình không thích ngủ lều cũng quất láng luôn :)) Ở đây có mấy trò chơi cũng vui: chèo thuyền kayak, đạp xe trên biển, trượt nước....
+ Lều gỗ: 500.000/ lều (có thể ngủ được 3 người)
+ Phòng lạnh: 1.500.000/ 6 người (free ăn sáng 4 người )
Tụi mình ăn trưa và tối tại đây, đồ ăn tuy giá hơi cao nhưng làm ngon, chất lượng.

Lều gỗ du mục


Lều của tụi mình nạ




• Cơm trưa ở đây, các bạn nên lưu ý để tiết kiệm chi phí, mình nên gọi theo món, đừng gọi theo đầu người ( 1 phần ăn trưa cho 1 người ở đây là 190.000/ người ) nếu gọi lẻ như nhóm mình thì cỡ 100.000/ người thôi

Cơm trưa Sao Biển
• Tắm biển và nghỉ ngơi tại Sao Biển - Bình Lập
► Ngày 3:
• Dậy sớm ngắm bình minh, ăn sáng uống cà phê tận hưởng gió trời của biển, thật sự rất tuyệt.




Ngủ ngoài biển thích lắm í :))

• Soạn đồ xong xuôi, cả bọn trả phòng và phóng ra chợ Mỹ Thanh ăn sáng, từ chợ các bạn vô khoảng vài chục mét sẽ thấy 1 quán bán phở, bò kho, bún thịt nướng.... ăn cũng ok, giá phải chăng

Phở nài

Bún thịt nướng
*** Chi phí chuyến đi:
+ Xe giường nằm : 170.000/ lượt
+ Thuê xe máy: 120.000/ ngày
+ Thuê tàu đi các bãi: 500.000/ ngày ( 5 người)
+ Homestay ở Bình Hưng: Free
+ Lều ở Sao Biển: 500.000/ lều
*** Một số lưu ý:
+ Các bạn nên đặt phòng trước khi đi chừng 1 tuần nhé
*** Các bạn có thể inbõ cho mình để mình gửi lịch trình cụ thể cho các bạn nhé, không có phí phét gì đâu :)) mình chỉ muốn chia sẻ những chỗ du lịch tuyệt vời cho các bạn thui
facebook :https://www.facebook.com/hanova.2607


