Khám phá quán cafe view sân thượng đắt xắt ra miếng chuyên để sống ảo
Dạo gần đây các bạn trẻ hay checkin chỗ này nên là bạn mình cũng rủ rê đi checkin xem thế nào.

Sam Rooftop Cafe
Địa chỉ: Tầng 9, ngõ 210 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
Hotline: 098.232.5122
Facebook: https://www.facebook.com/samrooftopcoffee212nguyentrai

Quán nằm trên tầng 9 và tầng 10 nên các bạn để ý không là đi qua mất nhé, phần gửi xe thì đi thẳng vào ngõ 210 gửi dưới tòa của quán luôn hoặc có biển hướng dẫn gửi xe phía đối diện chỗ chợ đó.


Không gián quán khá rộng rãi là điểm cộng rất lớn, cảm giác thoáng và yên tĩnh. Còn có bàn to nên đến đây học nhóm hay bàn công việc đều không có vấn đề.


Ngoài ra còn có chỗ ngồi view nhìn xuống đường hay là nhìn đường tàu mới xây xong ở khu này ấy.


Quán có chỗ ngồi trong nhà và ngoài trời luôn nhé.


Có một khoảng sân kha khá diện tích đấy, ngồi ngoài này thì có thể ngắm cả trời với mấy trôi, hay bạn nam nào muốn hút thuốc thì ra đây ngồi này.

Chỗ cầu thang đi xuống có cái gương để sống ảo nè.


Đi lên tầng trên là tới không gian ngoài trời luôn và cũng là khu vực chuyên sống ảo.


Chỗ tường này cũng nhiều bạn thích chụp ảnh ở đây lắm đó.


Có cái view nhìn xuống hoa cả mắt luôn.

Nhiều khi ngồi chụp ảnh mà run luôn, tại nhìn xuống hơi sợ ấy.


Với cả đặc trung của quán không thể thiếu là cái xe xinh xinh này đúng không.

Ở đây thấy góc nào lên ảnh cũng được ấy, mỗi tội ngoài trời nên hơi nắng luôn, đảm bảo da đen đi một tông.

Ở bên trong xe khá đơn giản thôi mà cũng xinh.

Một chỗ ngồi ở ngay tầng chín cho bạn nào không muốn phơi nắng mà vẫn có ảnh. ^^

Chúng mình gọi nước và thêm bánh ăn một chút nữa.

Trà nhài thanh long đỏ.
Màu cốc này nhìn thấy là siêu hấp dẫn, ở trên còn thấy miếng thanh long đỏ được cắt vuông miếng cũng to phết đó.

Trà đào cam sả.
Trà đào cam sả này hầu hết đi đâu mình cũng gọi, bởi nó dễ uống mà mình còn thích ăn miếng đào ở trong. Quán làm cũng có miếng đào đó, nhiều chỗ không cho đâu.

Bạc sỉu.
Cốc bạc xỉu nhỏ xinh với lớp bọt cafe ở trên và lớp sữa nhìn khá đẹp mắt.

Chúng mình gọi thêm bánh Red Velvet màu đỏ khá bắt mắt.

Tổng quan chúng mình thấy đồ uống khá ổn nha.


Bạc sỉu mình uống không bị đắng lắm, riêng mình lại thích kiểu cho vừa cafe như thế ấy, uống cũng khá thơm và vừa miệng.

Ăn thêm chút bánh ngọt cho dung hòa đắng với ngọt. ^^ Cốt bánh khá mềm, độ ngọt vừa vặn, lớp kem cũng không quá nhiều nên ăn không bị bứ họng. Ăn cũng ở mức ổn chứ không hẳn là xuất sắc.

Hai cốc này thì khá oke.


Trà đào cam sả tuy miếng đào là cắt nhỏ ra nhìn cho nhiều nhưng thôi chấp nhận được, có đào là được. Uống nhẹ thanh, thơm mùi đào và không bị nồng mùi sả. Cốc này khá dễ uống bạn nào không biết chọn gì có thể tham khảo nha.

Cốc trà nhài thanh long đỏ có khá nhiều thanh long thật ấy, phải đến hơn nửa cốc luôn. Cũng khá dễ uống, mùi trà nhài thoang thoảng thôi và cũng không bị ngọt gắt, kiểu thanh thanh, mát lạnh cho ngày hè ấy.

Quán miễn phí chụp hình mà giá đồ uống tính ra cũng không đắt, nên cảm giác hơi bị hời luôn, nhân viên phục vụ thì lại siêu lịch sự với nhanh nhẹn nhé.


