Khám phá khu ăn uống CHỢ HỒ THỊ KỶ- LÚC ĐI HẾT MÌNH LÚC MẬP HẾT HỒN
Tụm 2, tụm 3, không biết đi đâu ăn gì; đây đây, mình sẽ gợi ý cho cả nhà 1 khu chợ đầy đủ từ món ăn vặt đến ăn no; mà giá cả lại rất bình dẫn nữa.
Và cái mình muốn nói ở đây chính là Khu Ăn Uống Chợ Hồ Thị Kỷ
Gợi ý đầu tiên của mình là Quán súp nổi tiếng nhất khu chợ này: Súp Cua Thảo.
Nằm ở địa chỉ số 68/5 Hồ Thị Kỷ, súp cua siêu chất lượng này được các tín đồ ăn vặt ghi nhận “ Là 1 trong những hàng súp ngon nhất Sài Gòn”.
Tô súp chất lương, sóng sệt, rất vừa ăn; đỉnh nhất là bộ óc heo béo ngậy bùi bùi bạn không thể nào bỏ qua được đâu nha.
Hủ tiếu gõ à, hủ tiếu nam vang à, quá thường rồi.
Đến với chợ Hồ Thị Kỷ, bạn sẽ được thưởng thức món hủ tiếu ốc có 1-0-2.
Nằm ở số 57/21 Hồ Thị Kỷ, tiệm hủ tiếu nho nhỏ nhưng cứ mở cửa là đông đen khách. Ốc tươi, giòn sần sật, nước lèo ngọt thanh, món độc lạ nhưng ăn rồi auto ghiền.
Khu ăn uống chợ Hồ Thị Kỷ, hay còn có tên gọi khác là chợ Cam Pu Chia. Đến đây, bạn chắc chắn phải nên thưởng thức món chè Cam Pu Chia 2 thế hệ ở quán cô Huôi (57/21A).
Nguyên liệu cho tô chè này hoàn toàn khác biệt so với những món chè ta hay ăn.
Nào là bí chưng, hột me, bông lan, thốt nốt. Và phải công nhận rằng, nước cốt dừa chỗ này đúng best. Một chén chỉ tầm 20k thôi.
Đi dọc cả khu này toàn là đồ ăn, món nào cũng ngon hết. Đây đây, đi ngang quán này thấy xì xèo khói, thơm phức, không cầm lòng được mà tắp vào ngay.
Nem Bò Nướng Sả 10K 1 cây, tẩm ướp gia vị đậm đà, chấm cùng tương ớt sa tế cay nồng, ăn là chỉ có ghiền thôi. 1 cây không bao giờ “phê” đâu, mà thôi để bụng vì cả con đường còn dài
Quán chuyên các món Thái Lan, không những vậy chị chủ quán còn là người Thái nữa cơ đấy.
Ngoài ra, còn có thịt heo nướng thơm phức phía trên là nguyên miếng phô mai nướng chảy béo ngậy
Bụng no căng rồi nhưng mình sẽ cố gắng review món cuối cho cả nhà nè.
Mình là mình siêu ghiền món cút lộn xào me ở Thu Hiền (418/44 Lê Hồng Phong, đoạn đầu chợ Hồ Thị Kỷ từ Lý Thái Tổ chạy vào)
Một dĩa chỉ có 20k thôi, nước sốt me chua chua ngọt ngọt đậm đà thấm vào trứng cút lộn. Phần trứng có lòng đỏ nhiều, con nhỏ là điều mình thích nhất nè. Ăn 1 dĩa đảm bảo không phê đâu.
Nếu chưa biết ăn gì, chỉ cần đi một vòng chợ Hồ Thị Kỷ là no căng cái bụng. Lúc đi thì ăn hết mình lúc về thì mập hết hồn luôn nha!!