Khám phá Hội chợ mua sắm và ẩm thực Thái Lan
Hội chợ Thái Lan tại nhà thi đấu Phú Thọ mở cửa từ 9h ngày 06/04/2016 đến 22h ngày 10/04/2016. Sáng nay được nghỉ làm tranh thủ ghé hội chợ luôn, mặc dù ẩm thực và đồ tiêu dùng qua các kỳ lễ hội không khác mấy nhưng lần nào cũng thu hút người ta tới rần rần.
Vừa gửi xe cổng Lý Thường Kiệt vào là gặp ngay khu A-D bao gồm dãy hành lang và trong hội trường nhà thi đấu bán các loại quần áo, mỹ phẩm, trang sức,...




Đi sớm quá gặp được đội múa lân khai mạc lễ hội luôn nè :))))









Quần áo, trang sức, mỹ phẩm với nhiều mẫu mã đẹp, giá cả phải chăng. Ngoài ra khu A-D còn bán các loại bánh, đồ khô, nước đóng chai các loại.




Bánh chỉ lá dứa khá lạ 40k/1 bịch


Kẹo dẻo đủ màu khá bắt mắt có cho ăn thử nữa nghen, kẹo dẻo dẻo thơm thơm vị trái cây.
Tiếp theo là khu B-C cũng bán các loại quần áo, mỹ phẩm, đồ khô các loại ngoài ra còn có thêm hàng tiêu dùng gia dụng.


Trái cây sấy dẻo





Nước ép trái cây nhiều vị tha hồ lựa chọn.





Ngoài ra khu B-C còn bán đồ chiên, xúc xích của CP

Quầy bán mật ong kiêm bán nước luôn, có 2 món là chanh dây mật ong và nước chanh mật ong.




Tới khu B-C là phải thử quầy này, mình order Chanh dây mật ong 20k/1ly, nước uống vị thanh chua chua ngọt ngọt rất ngon, dưới đáy là mật ong nguyên chất.
Đi dạo mà bụng kêu ọc ọc rồi nên quay ra khu E bán đồ ăn nằm đối diện sân khấu, ngay trung tâm lễ hội. Năm nay khu đồ ăn khiêm tốn chỉ cỡ 10 mấy gian hàng thôi.


























Đây là gian ẩm thực của nhà hàng Con Voi Vàng với nhiều món ăn đặc trưng của Thái như là gỏi ba khía, thịt heo nướng Thái, miến xào Thái, mỳ xào dòn, cà ri Thái, trà sữa thái con voi vàng, cơm dừa sầu riêng... nhìn khá hấp dẫn. Mình order Cơm dừa sầu tiêng 30k/1 phần, sầu riêng quyện với nước béo ngậy ăn với cơm dẻo rất thích. Chè Thái 15k/1 phần, béo béo của nước dừa, dai sật sật của thạch ngon lắm luôn nha :)










Đối diện Con Voi Vàng là Nhà Hàng Vị Thái, món ăn ở đây cũng rất đa dạng : gà nướng, mực nướng kiểu thái, xôi mít, cơm chiên, ... Mình mua phần mực chỉ 30k , mực dai, bột giòn giòn chấm vớt tương xí muội, ăn ngon tuyệt. Không cưỡng được mùi mít thơm phức từ món xôi mít bắt mắt, mình cũng mua một phần giá 20k, mít rất thơm nhưng át mất vị xôi, ăn cũng tạm.



Bánh bubu - cha cha, vỏ ngoài giống như của bánh Crepe vậy bên trong như là bánh bò vị dứa ăn ngon mà hơi ngán, giá khá rẻ chỉ 8k/1 miếng thôi, 2 miếng thì 15k. Ngoài ra còn có bán theo ổ đường kính cỡ 20cm, 1 ổ 55k còn nửa ổ 30k nha.









Siro đá bào 15k/1ly, có các loại hương dâu, cam, nho, việt quất và phúc bồn tử, 1ly như vậy thì được lựa 3 hương bất kỳ nha, trưa nóng mà ăn món này thì tuyệt vời, trên mặt có 1 lớp sữa đặc ăn khá thơm. Crepe nhìn khá ngon mắt nhưng mà hơi lưng bụng rồi nên chỉ nhìn thôi :))
Ngoài ra thì còn nhiều món ăn hấp dẫn ở các gian hàng khác nữa, lễ hội chỉ diễn ra trong 5 ngày các bạn nên tranh thủ tới để tham quan, mua sắm và thưởng thức nhiều món ăn ngon của Thái. Mọi người tham khảo thêm hình ảnh các món ăn khác của lễ hội nha.





















