Khám phá đại tiệc bò bao hoành tráng chất lượng miễn chê

Hôm nay ghé lại Bò-lế-rồ cùng với đại gia đình nhà mình, ai cũng khen không gian quán hết. Mình chọn ngồi bên ngoài cho thoáng mát, cái cảm giác thân thuộc như ăn cùng gia đình ở sân nhà mình vậy.

Sau khi tất cả các món được dọn lên bàn, ai cũng choáng về độ hoành tráng của các món ăn hết. Cùng khám phám bàn tiệc này nào!

Lần trước đến mình đã bị siêu lòng bởi 3 tô bắp bò này, nên lần này mình quyết định gọi cho gia đình ăn. Tất cả đều đồng giá 45k.

'Miến rong biển Nhựt bổn bắp con bò'

'Bún bắp con bò'

'Mì cải chua Đại Hàn dân quốc bắp con bò'

Bắp bò ở đây lúc nào cũng làm mình hài lòng về chất lượng hết.

Ngoài ra còn có chả com tôm đặc biệt chỉ có ở quán, không như mấy chỗ khác, ở đây có cả tôm thật bên trong luôn nhen.

Đây là món 'Cục xương con bò' hay ta thường gọi là xí quách đó. Nhìn thôi đã biết hoành tráng cỡ nào rồi, phần này giá 155k, tha hồ mà ăn luôn.

Tiếp đến phải kể đến món 'Thịt con bò nhúng sốt ăn với bánh mì sốt cà ri màu xanh' này, giá cho một em là 255k. Siêu nhiều thịt bò, cả nhà mình ai cũng thưởng thức qua và chết đứng với ẻm hết.

Món này thì có thể ăn theo hai cách, thịt bò nhúng qua sốt rồi cho lên chảo hoặc cho bò lên chảo rồi chan sốt lên. Nhưng dù ăn theo cách nào đi nữa thì mình thấy vẫn ngon, thịt bò ăn với sốt rất hợp, đặc biệt bò không bị dai mà lại ngọt thịt, tươi ngon. Mùi bơ thơm phức, ăn kèm với nấm kim châm, khổ qua và rau muống để trung hòa lại.

Còn đây là món mình thích nhất nhất trong bàn tiệc. 'Thịt con bò nhúng lẩu' giá 275k. Thịt bò còn nhiều hơn cả món nhúng sốt nữa. Đi kèm là bún và mì rau lẩu và ...

...đặc biệt là dĩa rau rừng này đây. Bò nhúng qua nước lẩu rồi cuộn chung với rau rừng, sau đó châm với sốt đậu phộng siêu đặc biệt của quán là hết xảy con bà 7 luôn!


Món tráng miệng mình gọi thêm kem tươi lá dứa giá 35k cho 1 em. Kem được trang trí đẹp mắt, ăn kèm với thốt nốt và thạch sâm lạ miệng nhưng rất thú vị nha.
Đúng là đại tiệc bò luôn, tổng thiệt hại tuy nhiều nhưng đi nhiều người chia ra thì không có nhiêu mà lại được ăn ngon nữa thì còn gì bằng!


