Khá đẹp mắt, chả bách thảo to như trúng khủng long thơm khi sốt trắng ăn lạ kiểu pha của vị nha đam.
Hôm đó trời mưa. Chạy một mạch từ Cộng Hoà lên hết đường Nguyễn Thượng Hiền đâm thẳng qua. Quán Xanh lè con tắc kè. Cơ man đồ uống, Sữa tươi trân châu đường đen vị lạ béo của dùa thơm của mè có cả bí đao và mấy vị nữa không biết. So với Aley 66k/1ly 500ml thì không bằng 20k/1ly 500Ml ở đây. mấy cái bàn be bé xương rồng hoa nở như đúng rồi. Cũng có đầu tư phết. mình kỹ tính nên hay dể ý mấy chỗ chế biến. Thấy cũng gọn gàng, không gọn sao được. nói tóm lại. 33 LHK ăn rồi nhưng bên này rộng hơn đẹp hơn chút. Quận 1 thế là vãi cả nồi rồi. Con ghệ ăn phè phỡn cấu rún ko thấy đau, mắt lim dim giống Poodle kakaka. tổng thiệt hại 102k cả nước. ok

người yêu thích


