Kẹt xe quá nên ghé ăn kem Swensen’s cho đỡ nóng
Mấy bạn nào mà đi hay đi ngang qua khúc Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học giờ chiều là đủ biết nó đông cỡ nào rồi ha. Tui với đứa bạn thấy đông quá nên thôi quyết định vô ăn kem nhìn người ta đi đường bị kẹt xe chơi :)))
Tui thấy kem ở đây khá ngon và cũng khá ngọt. Nói chung thì cũng không ấn tượng gì nhiều lắm vì nó cũng giống mấy kem khác à. Hai đứa tui ăn thấy hơi gắt cổ mới tìm nước uống thì máy nước hết ly. Tui mới hỏi bạn nhân viên là còn ly không cho tụi tui xin 2 cái thì bạn ấy nói hết ly rồi nên nhịn khát đỡ đi :) lúc đó trong đầu tui kiểu what the hell, sao tui toàn gặp mấy bạn nhân viên kỳ cục không luôn, buồn hơn chữ buồn.
0 người yêu thích
0 bình luận