KẸO CÂN - TRỞ VỀ TUỔI THƠ

Hôm qua mình có lượn 1 vòng Aeon Mall Long Biên để tích trữ ít rau củ, thì phát hiện ra cái góc nhỏ bánh kẹo xinh xinh này. Oimeoi nó xinh xẻo đáng yêu gì không á, nhìn đã muốn hốt trọn về rồi. Mà chụp ảnh ở cái chỗ này thì cũng mê li hết sảy luôn! Rổ giá thấy từ mấy nghìn một lạng đến mấy chục nghìn một lạng. Định bụng mấy nữa giáp Tết chạy sang pích về một ít xem thế nào. Còn ngon hay không thì mình chưa biết! 😆 Chỉ là mình quá LƯỜI để có thể ngồi lục lọi lại chút văn còn rơi rớt trong cái đầu rỗng tuếch khô khan này, nên bài viết xin được dừng tại đây! 😖 Chào đón cái lạnh đến quắt queo cả thằng người
10 người yêu thích 0 bình luận