Kem xôi dừa bánh flan chính gốc phố Tây Bùi Viện
Chỗ này bán ngay trên phố Tây Bùi Viện, bán từ 6h chiều tới tầm 10h tối. Kem xôi dừa ở đây lúc trước có chi nhánh bên Lê Thị Riêng, bên Lê Thị Riêng bây giờ vẫn bán kem xôi nhưng là bán riêng, chứ không phải chi nhánh bên đây.

Xe kem nhỏ thôi nha, mấy bạn qua phố Bùi Viện đi ngang coi chừng bỏ qua

Menu gồm kem xôi dừa, kem xôi dừa flan, kem cốm dừa, yaourt cái loại, ngoài ra còn xoài lắc, bánh tráng để các bạn ăn vặt nữa

Dừa được để sẵn, chỉ cần để kem và topping vào là 'quất'

Dừa này là dừa thái nhe các bạn, trái nhỏ cỡ lòng bàn tay


Bánh flan để dưới, kem ở trên


Thêm topping vào là xong rồi nè :3

Mình gọi hai phần kem xôi dừa bánh flan, mỗi phần 30k, hai phần tổng thiệt hại là 60k

Cơm dừa sấy ăn béo, ok, không bị cứng như mấy chỗ khác

Còn cơm dừa thì ăn bình thường, một phần kem được 1-2 miếng dừa

Bánh flan thì hơi bở, không ngon cho lắm


Kem dừa thì ngon, vị kem béo ơi béo luôn, mà kem mau chảy lắm nha, lo chụp choẹt quay qua quay lại là kem chảy rồi T_T

Xôi thì trong một phần hơi ít, do kem ngọt nên xôi ăn cũng không rõ vị, nhưng nếp làm dẻo, ăn chung với kem ok

Mua hai phần kem thì được tặng hai ly nước dừa miễn phí, chắc do mình ăn kem ngọt nên uống ly nước dừa vô không thấy mùi vị gì hết

Ngoài kem dừa ra thì ở đây còn bán xoài lắc đang hot rần rần nữa nhe, ai ra Bùi Viện thèm xoài thì cứ ghé đây ăn thử :))

Có bánh tart trứng nữa nè :3

Nhìn chung thì một phần kem ở đây khá nhỏ, giá hơi đắt nhưng tiền nào của nấy thôi, kem béo, thơm, ăn ngon hơn mấy chỗ khác nhiều. Điểm trừ là gửi xe ở đây chém giá ghê hồn luôn, mình đi hai người, gửi xe kế bên mỗi xe 10k @~@ tiền gửi xe gần bằng tiền ăn một phần kem luôn...Nên các bạn lưu ý trước khi đến ăn nha.
Chúc các bạn ăn ngon :3


