Kem tuyết Đài Loan

Không gian quán để ngồi lại là 2 tầng lửng, được tầm 8 bàn thì phải. Order ở dưới tầng rồi nhân viên sẽ mang lên sau. Món lên nhanh thôi. Đi 2 người nên mình gọi 2 kem size M cho thoải mái, 40k/ phần. Vị caramel pumpkin : fan cuồng caramel như mình không thể bỏ qua món này rồi. Cơ mà lúc mang ra hơi sai, màu vàng nhạt, ăn vào vị bắp nhàn nhạt, ăn cùng ngũ cốc giòn. Vị trà sữa : ăn kèm trân châu, 1 like cho điểm này. Vị nhạt, không quá ngọt, không rõ vị trà sữa luôn cơ. Bánh nhân bắp phômai 26k : này ghi thuộc cung Bảo Bình, dù không ai cung này nhưng tín đồ của bắp mà, gọi ngay. Bánh được giới thiệu là thuộc dòng bánh mặn cơ mà vị ngọt thì chả ngọt, mặn chả mặn, được cái phômai dai. Nhìn chung đồ của quán không đậm vị từng hương mỗi món nên không làm khách ấn tượng, dù hình thức thì cũng xinh.
2 người yêu thích 0 bình luận