Kem tươi gắn liền với tuổi thơ
Lâu rồi mới ăn lại , hồi nhỏ nhớ ba mẹ hay mua cho ăn quài luôn. Quán kem nằm ở 118 Trần Đình Xu, P.Nguyễn Cư Trình, Q.1; quán có thêm chi nhánh ở 87A Trần Đình Xu nằm đối diện quán cũ luôn. Quán gần trường học nên buổi chiều học sinh mua đông lắm.
Kem ở đây mùi Socola và Vani là cố định, các mùi khác thay đổi 2 ngày 1 lần nha. Chi nhánh mới nghe nói là đẹp hơn và có thêm mùi mới là mãng cầu nữa.


Lần lượt từ trái qua: Dưa gang + Vani, Socola + Dưa gang, Vải + Socola. Kem tan khá nhanh kêu ra nên ăn liền nha, nhớ đem theo khăn giấy nữa nếu khong có thì quán có bán khăn lạnh 1k/1 cái. Trong cái mùi thì dưa gang ăn nghe rõ vị nhất, các mùi còn lại ăn bình thường như những nơi khác. Vải thì không lên mùi, ăn như đá bào vậy. Đồng giá 5k/ cây hết nha

Kem ly cũng đồng giá 5k/ 1ly nha. Bạn nào không thích bánh thì có thể kêu ly nha.

Kem ly dưa gang


Kem ly vani


Cơm cháy chà bông 20k/ 1 bịch
Quán có bán cơm cháy chà bông nữa, 1 bịch 20k khá to. bánh giòn nhiều chà bông và ruốc lắm nha.







Nhìn chung kem rẻ, ngon, thoáng mát. Dẫn gấu đi chỉ cần 50k là ăn đã luôn rồi.
Điểm trừ: Quán hơi nhỏ, thích hợp mua mang về hơn


