Kem Trân Châu Đường Đen

Dạo gần đây thấy cái món này hot hít quá cũng mua ăn thử cho biết với người ta . Đúng là trưa nắng vầy có cây kem mát lạnh này ăn hết xảy luôn . Thấy kiểu ăn vô lạ lạ thiệt cũng có nghe vị trà sữa mà tui cảm giác nó không đậm lắm kiểu thiên về ngọt nhiều hơn cũng béo béo đó.Trân châu cũng dai ngọt ngọt mà không gắt lắm đâu vừa ăn thấy cũng bình thường thôi vị không đặc sắc lắm chỉ được cái nó lạ nên thu hút vậy thôi mà kem này tan lẹ dã man ăn chưa kịp hết đã tan rồi nên mua về mọi người bỏ tủ lạnh cho đông đã rồi thưởng thức nha chứ k thôi là k biết đang ăn kem hay uống trà sữa nữa Nói chung nếu ăn thử cho biết thôi chứ tui là tui thấy thà uống một ly trà sữa trân châu thì cảm giác thích hơn nhiều . Mà giá kem cũng đã ngang ngửa 1 ly trà sữa rồi đâu phải rẻ đâu mấy bạn giá v “ chát qué”
người yêu thích