Kem trái cây đá tuyết bào mỏng mịn thơm lừng
Nọc là tín đồ của các món tráng miệng ngọt thơm lạnh béo thì rõ ràng rồi ha, đá tuyết bào ra mắt còn trước bingsu nên giờ có chút hạ nhiệt rồi nhưng thỉnh thoảng ăn lại vẫn có nét riêng, giải khát cực tốt ngày nóng và còn hương trái cây thơm ngát nồng nàn luôn nè
View cũng khá nổi bật, bắt gặp nhiều lần rồi giờ mới có dịp ghé vào
Cũng có không khí lắm á nha
Thấy cái gì rực rỡ màu sắc tươi vui lấp lánh là tui lao lại liền, mấy cái thạch thơm ngát hà
Cái lót ly cũng đẹp ghê chưa
Mình order đĩa lớn sẽ chọn được 2 mùi mix lại nha, này là mùi phúc bồn tử và chanh dây
Kem bào xếp lớp đã ghê đã chưa, mùi vào cũng thơm, vị chua ngọt thanh mát chứ không gắt không ngán
Topping mix cùng cũng được chọn 2 loại, này Nọc chọn trái vải và cốm màu, ăn giòn giòn, còn vải thì vải hộp hông gì đáng bàn cãi, mà hông hiểu sao hôm đó ông ứng bà hành đi chọn trái vải, chứ này hông phải gu tui
Đĩa này là phúc bồn tử và dâu tằm nè, chua chua thích lắm nhé
Nọc thích phang thẳng cái thìa xuống, ùm vào miệng, lúc đó cảm nhận từng lớp kem tan ra trong miệng rất thích
Cái này Nọc chọn topping hợp lí hơn, hạt ngọc trai yogrut và bánh flan trứng ăn béo béo, ngọn trai thì cắn phát chảy nhân chua và thơm vô đối
Mỗi phần như trên được tặng kèm 1 bánh cupcake nha, nói thiệt Nọc hông ăn vì nhìn đã thấy hông mấy ngon, và thiệt là hông ngon sau khi bạn Nọc ăn và xác nhận
Menu đây ha, chọn đĩa lớn nhỏ tùy bụng nhưng đĩa lớn thì được mix 2 mùi ha
Cái gì ăn lạnh, mát, thơm, chua ngọt là Nọc mê, món này ăn tạm okie dù Nọc chưa mấy thích nhưng thỉnh thoảng tráng miệng 8 chuyện cũng khá hợp lí nha. Các bạn nhân viên bên này cũng cu-te nhiệt thành tuy không gian quán có hơi bé nên không tạo được cảm giác riêng tư lắm nè.