Kem sảng chảnh, giá sang chảnh, rãnh rãnh tiền mới dám vô

Không gian Haagen Daz ở chi nhánh Lê Thánh Tôn có phòng máy lạnh, và sân vườn. Theo Mc thấy thì khách Việt thích ngồi máy lạnh, còn du khách nước ngoài thì thích ngoài không gian ngoài hơn.

Menu cho các bạn tham khảo. Kem thì 80k/v, thức uống thì từ 45k/món.

Quầy kem chia 2 khu vực, 1 bên là khu kem béo, kem phô mai, kem cafe...

Một bên là khu kem vị trái cây.

Vị kem mới Phô Mai Dâu. Và cũng như các nhà hàng kem cao cấp khác, đều cho khách thử kem trước khi order.

Ngoài kem thì có bánh phô mai, bánh gato.

Một số loại bánh chip, bánh quy...

Và topping để ăn chung với kem.

Sau khi order, nhân viên sẽ mang bộ dụng cụ ăn ra... Ăn món ngọt mà bộ dụng cụ cứ như ăn món mặn :)).
Nước lọc được refill suốt buổi, nhân viên khá chu đáo, vừa xuống chừng nửa ly là nhân viên cứ đến châm thêm.

Phần kem 2v -> 150k, thêm phần bánh crepe 35k.

Kem vị Rum Nho

Kem vị phô mai dâu

Kem phô mai lạnh, nên vị béo khá thanh, bên trong có mứt dâu chua nhẹ, cân bằng lại nên đỡ bị ngấy.

Kem rum nho thì tuy là ở nhà hàng kem sang chảnh bậc nhất SG nhưng khẩu vị mình lại thấy ko thích bằng rum của kem alibaba bình dân, vì mùi Rum khá nhạt, nên ăn như kem vani vs nho khô.

Bánh Crepe ăn kèm với syrup, lúc đầu cứ ngỡ mật ong, nếu là mật ong chắc sẽ ngon hơn.

Mình thích ăn crepe mỏng hơn, crepe dày ăn chừng 2-3 miếng thì hơi bị no ngang.
Option kem ' lạc trôi ' ( Ice cream Float ) -> Green tea Azuki ( kem và nước trà xanh đậu đỏ ) 140k/phần.

Trên cùng là 2 viên kem trà xanh size nhỏ, đậu đỏ nghiền.

Bên dưới cũng có đậu đỏ nghiền.

Món này thì khá thích hợp cho bạn nào có niềm đam mê thực sự với ẩm thực Nhật nè, mình nếm thử thấy vị trà xanh từ kem đến nước phía dưới thì khá đậm. Mình thì ăn uống kém nên thấy hơi tanh tanh, uống ko quen, kết mỗi chỗ đậu đỏ nghiền khá bùi.
Quán sang chảnh, rãnh rỗi tiền xíu mới dám vô ăn thử, giá kem cũng đắt hơn 1 số thương hiệu kem BR, B's, Fny,... chừng 10-20k. Chất lượng kem béo hơn, sánh dẻo hơn, nhưng tùy khẩu vị riêng của từng cá nhân nên sẽ có vị nơi này ngon, nhưng có vị thì nơi khác ngon hơn.