Kem nhãn 😘

Nhân dịp mình có bạn từ xa vào SG chơi nên hôm trước dẫn bạn thèm kem đi ăn ghé lại đây thì mình thấy quán đã có thay đổi đôi chút :3 Lần cuối mình ăn ở đây cũng khá lâu rồi Quán vẫn ở vị trí ngã ba giao vs Đinh Tiên Hoàng nhưng mặt bằng mở rộng hơn trước nên ngồi đc đông khách hơn và ngoài đường cũng thoải mái vì đường này ít xe cộ trực tiếp ra vào Menu kem đa dạng hơn ko còn chỉ có kem nhãn nữa và giờ kem nhãn có thể kết hợp vs một số loại topping khác. Kem đã tăng giá nhẹ đồng giá 15k/ly còn topping đồng giá 5k. Mình order kem nhãn + sâm dứa sữa còn bạn mình order kem nhãn truyền thống. Nhãn ko còn là miếng nhãn đc tách vỏ bỏ hột mà là hột nhãn khá to còn thịt nhãn khá mỏng đc để giữa viên kem. Có cái này thì mình thấy hơi kì vì sâm dứa sữa đc tính riêng rồi vậy mà viên kem của mình chỉ có 2 hột còn bạn mình tới 4 hột
người yêu thích