KEM MÔI THÂM
[CUỘC ĐỜI NHẠT NHẼO QUÁ THÌ LÀM GÌ CHO VUI ĐÂY]
Dạo gần đây, nữ ca sĩ Bảo Anh có cho ra mắt ca khúc “Ai cần ai”. Hai câu đầu của bài hát này là:
“Nhìn anh kìa!
Bờ môi như đã tàn héo sau bao tháng ngày”
Thật sự thì mình không hiểu cho đến khi tạt vào Ministop và order cây kem này. Kem thì có nhiều loại, là thứ đồ ăn phổ biến nữa, có gì phải bàn tán đâu. Nhưng không mọi người à, mọi người đã nhầm rồi. Để mình review sơ sơ về cây kem này của Ministop cho mọi người nghe.
🤘🏻Về hình thức: Không cao, hơi to, đen thui và không hôi
🤘🏻Về vị: VUI! Ăn miếng đầu tiên thấy vị mắc cười. Ăn miếng thứ hai thấy vị nhục vì nhiều người nhìn. Món này càng ăn chung với nhiều người, vị vui càng tăng lên. Nếu như mà lâu rồi nhóm bạn thân của bạn chưa có tấm hình chụp chung thì kéo cã lũ ra ngay Ministop mgay và luôn, mua liền một lúc mấy cây, chụp nhẹ con ảnh check-in rồi ăn một miếng. Bật liền chế dộ selfie lên là đảm bảo máy bạn báo bộ nhớ đầy. Mà tranh thủ lúc này chụp chúng nó để sau này sinh nhật thì đăng lên mừng tuổi mới, hợp lí quá ấy chứ.
Lâu rồi ai không cười hay cảm thấy cuộc đời nhạt nhẽo, vô vị thì rủ một đứa bạn ra rồi bắt nó ăn liền cây kem này. Đảm bảo hôm đấy bạn sẽ xái quai hàm hoặc ít nhất là bể bụng cho mà xem.
Tuy nhiên khuyến cáo không nên ăn loại đồ ăn nguy hiểm này trước mặt crush, trước mặt người yêu vì làm tăng độ xấu xí lên và giảm ấn tượng tốt nhé.
📍Ministop các chi nhánh
💵 8k/ cây
người yêu thích


