Kem khói mát lạnh đêm hè, trà sữa bánh trứng gà HongKong phố đi bộ

Quán nhỏ, decor đơn giản nhìn khá sang, bên trong tone trắng xanh khá mát mắt. Không có chỗ ngồi lại, đa số mua xong ra phố đi bộ vừa đi vừa nhâm nhi.

Bánh trứng Hongkong, best seller của quán này. Thấy ai đi ra cũng đều cầm 1 cái bánh trên tay.


Menu của quán, chỉ 3 món, kem khói, trà sữa HK và bánh trứng gà HK, giá cả 55-65k. Khu vực ngoài đây, nên cái giá cũng thông cảm giùm được tí.

Quán có bán sữa lúa mạch và trà hoa cúc hộp, ko quan tâm lắm.

Ocean Blue 70k/ly.


Khi mới nhận kem sẽ thấy có khói tràn ra khá đẹp mắt, cộng với màu xanh khá mát mắt.

Phủ kẹo cốm nhiều màu.

Kẹo bông gòn nướng hơi bị ngon nha, bên ngoài cháy xém xém khá thơm.

Phần ocean blue này là kem sữa chua nguyên vị. Kem mịn, vị chua chua, ko quá ngọt, ăn khá mát.

Ăn xong mới phát hiện là thật ra kem chỉ có nửa ly, chứ ko như lúc mới nhận kem tưởng là được cả ly =-=.

Bên dưới ẩn chưa huyền cơ là có 1 viên đá khô tạo khói chứ ko phải là kem nitơ lỏng.

Combo trà sữa HK + bánh trứng HK 69k.


Trà sữa ly vừa, cũng khá đủ uống, ko có quá nhiều đá. Trà sữa thơm đậm mùi trà, vị khá đắng, hậu thì có vị béo nhẹ.

Bánh trứng gà nóng hổi mới ra lò, ko có làm sẵn, nên phải chờ tầm 4 lượt mới tới lượt mình.


Bánh mới, nên lớp vỏ ngoài còn giòn xốp, bên trong lớp bột dẻo, dai dai đỡ ngán. Vị ko quá ngọt, dễ ăn trong cái thời tiết oi ả này.
Cảm ơn các bạn đã xem review :D
Chúc các bạn TRƯỚC NGON MẮT, SAU NGON MIỆNG ;-) :P.


