Kem dừa Côn Đảo ăn ngon lao đao

Thật sự là mấy nay kem này hot quá trời hot, mặc dù SG đã trở lạnh nhưng mọi ngừi, mọi nhà vẫn kéo nhau đi ăn rần rần làm mình cũng đứng ngồi k yên phải năn nỉ nhỏ bạn, sống chết gì cũng phải đi ăn cùng. 2 mình chọn ăn ở Cn Đề Thám vì ngay Bùi Viện náo nhiệt với cả gần nhà, xẹt ngang là tới gòi. Lúc tụi mình tới, tiệm cũng khá đông mọi người vào ra liên tục. Háo hức gọi liền 1 lúc 4 phần ăn thử mặc dù đi có 2 đứa. Thấy ở đây đang chạy chương trình khuyến mãi món mới giá dùng thử 29k cho Kem dừa nhãn và kem dừa trân châu cốt dừa Mà mọi ngừ phải nhìn Menu gọi nha tại thấy nv hỏng tư vấn gì trơn á (chắc tại khách đông nè). Ngoài 2 món mới, mình gọi thêm Kem dừa xôi nếp cẩm và xôi lá dứa 38k. Về phần kem thì cá nhân mình thấy khá mịn, béo và thơm mùa dừa rõ rõ ràng ràng luôn. Độ ngọt vừa phải, k gắt. Cái cơm dừa í còn non, nên ăn hết kem ngồi cạo ăn cũng đỡ bùn. Riêng món mới kem dừa trân châu cốt dừa (mình là fan của trân châu cốt dừa) trân châu đúng như lời đồn làm thủ công nên đảm bảo được độ mềm dẻo, dai kết hợp với nước cốt dừa sánh thơm béo. Ngon.! Phần xôi cẩm và lá dứa, màu đẹp dẻo, thơm ăn vào là biết xôi luôn cứ k phải cơm :))) Không gian ở đây hơi nhỏ á, nhưng được cái cũng mát mẻ, thấy mấy bạn chẻ khoái ngồi ở phía trước ngắm phố phường, còn mình thì k thích náo nhiệt nên chọn 1 góc nhỏ để hàn huyên. Nhân viên thì khá dễ thương và nhiệt tình, mặc dù đôi lúc khách đông quá mấy bé chạy 3 đầu 6 tay. hahaaaa Nói chung Mn nên thử nha. Ngon đáo để chứ k phải vừa. Codonut-Kem Dừa Dâu Côn Đảo 169A Đề Thám, Quận nhứt.
người yêu thích