Kem dở phục vụ không cần khách
Mới mở ah, thấy lạ quá vô check thử :v Nghe đồn kem ni tơ lỏng lạ lạ quất thử luôn :3 Do mới quá nên người mua hơi bị đông :v Mà cũng không đông lắm ~~ Tại quán nhỏ quá thôi ~~

Kem kiểu này khá tươi, khi order món nhân viên mới làm. Nhân viên sẽ bỏ thành phần vào rồi cho vào máy cỡ 1p là thành kem :v


Menu giá khá cao, này combo quán chọn sẵn

Tự chọn món cũng được

Kem bverry + pop-corn 61,5k, kem béo, ngọt nhiều, ăn ngán. Nói có phúc bồn tử mà chả thấy vị gì, cũng chả chua, xoài cũng không có vị luôn :v Mà toàn là mứt nha ~~ Pop-corn bịch khá tào lao ~~ Nói chung mắc + dở ~~
Tệ hơn là dù quán không tới 10 khách nhưng nhân viên vẫn làm sai, mình đến trước mà cho mình món cuối cùng :v Lúc mình phàn nàn thì nhân viên chạy tới các bàn khác giựt ly để xem tên món xong lại nói xin lỗi mình qua loa khi đang dọn bàn @@ Xong xem bill của mình rồi xin lỗi đại cùng vs quăng bill lên bàn :v Dafuq :v Thậm chí mình đi về 1 câu cảm ơn cũng không có @@ Chắc đông khách rồi không cần khách nữa =.=


Tóm lại quán dở, nhân viên tào lao, chả cần khách, tốn thêm 5k giữ xe!! Thôi ai ăn thì ăn đi, mình ra BR ăn được phục vụ tận răng sướng hơn :v Chả cần cái kem quái quỷ này đâu :v Ah đang có khuyến mãi mua ly kem -> selfie -> check-in fb -> trả lại 20k


