Kem đắt xắt ra miếng, ngon có tiếng, ăn mê điếng

Ăn kem thì mình thích nhất là Baskin Robbins, ăn nhiều thương hiệu rồi mà vẫn thích nhất nó. Mới biết Biên Hòa mình có mở chi nhánh mới nên phải nhào đi ăn ngay để giải tỏa cơn thèm! :)

Tiệm ngay cổng chợ đêm Biên Hùng luôn nên vô cùng dễ tìm!

Đây là quầy kem tự chọn.




Cận cảnh tủ kem cho các bạn coi nè, đủ hương vị luôn, nhìn hấp dẫn nhỉ! Kem Baskin Robbins có 31 vị, nhưng ở Biên Hòa mình thì có hạn, không có đủ đâu. Nhưng mà mấy loại này toàn là hàng hot thôi!

Kem tháng là kem màu hồng, kem kẹo gòng gì đó nghe không rõ !

Đến quầy chọn là nhân viên múc cho ăn thử liền! Ngon bá cháy, nên chọn ngay kem này!



Tung bảng giá lên cho các bạn tham khảo nè! Giá không phải rẻ nhỉ: 1 viên nhỏ đã là 42k, còn viên lớn là 62k.
Chọn xong ra quầy tình tiền.

Bạn nào thích ăn thêm topping thì có thể lựa chọn nè!

Trong lúc bạn tính tiền ra ngó tủ bánh kem làm bằng kem này nữa!




Cận cảnh cho các bạn nhìn kĩ hơn, nhìn đáng yêu nhỉ! :)
Các bạn nào chưa ăn thể loại này thì mau mau ăn thử đi nhé! Sinh nhật vừa rồi mình cũng làm 1 chiếc, tuy không ngon như kem viên nhưng cũng ngon lắm! :)

Giờ thì nhập cuộc thôi. Đây là phần Combo 3 viên 90k. 1 viên là 42k, mua theo combo thì tiết kiệm được tới 36k luôn! :)
3 viên chọn 3 vị, ăn cho đã.

Viên kem màu xanh dương nhìn dễ thương này là kem việt quất, vị chua chua, ngọt nhẹ, ăn hấp dẫn. Kem thì ít đá, béo vừa và không có hóa chất, phụ gia gì nên dễ tan, ăn nhanh chứ mải chụp choẹt như mình thì bấy nhầy hết! :)

Tiếp đến là kem kẹo gòng hay sao đó mà lúc nãy nhân viên có cho ăn thử, ngon quá nên dzớt em đó về đội liền! :)
Kem vị ngọt ngào ăn là mê. Thích nhất kem ở đây là vị ngọt vừa phải, dịu dàng, mát lạnh, vị béo sữa cũng vừa phải để cảm nhận rõ được vị tự nhiên, thích gì đâu! Kem bên trong còn có những hạt kẹo, giòn giòn, cắn vỡ rộp rộp, kích thích! :)

Viên thứ 3 thì mình chọn Chocolate nguyên chất, vị đắng đắng nhưng không bị gắt, đậm mùi sô cô la luôn, ăn đã gì đâu! :)
3 viên viên nào viên nấy ngon ngất ngây.

Còn đây là Viên kem lớn 62k, chọn vị Raspberry. Nhìn là biết mắc rồi ha! :)

Nhưng ăn ngon lắm nha!

Vị trái cây chua chua ngọt ngọt tự nhiên, ăn là ghiền, lại còn có cả xác trái cây bên trong nữa chứ!

Cuối cùng là ly trong phần Kem lắc: Trà đào 38k

Mở nắp ra cho các bạn thấy trên mặt!

Trà đào này cũng có viên kem trên mặt nữa nè, kem vani, ăn cũng rất ngon nhưng nhỏ xíu à! :(

Và tất nhiên có đào miếng để ăn nữa!
Trà đào này khác với trà đào chỗ khác bởi vị đắng nhiều, rõ của trà, ngọt ít, vị đào cũng không rõ. Nói chung là trà thì đậm nhưng không hấp dẫn lắm! Có kem là ngon

Còn bạn nào không uống nước thì có nước miễn phí, tự phục vụ nhé!

Mình cũng làm 1 ly!



Còn đây là không gian quán, rộng rãi, trang trí thì đơn giản.

Khu cửa kính có view ngắm phố phường nữa này!


Các chương trình khuyến mãi nè!

Đặc biệt là chương trình này cho học sinh với giá kem mềm xèo so với giá gốc, nhớ mang thẻ theo nhé mấy bạn! :)
Mặc dù kem mắc nhưng ngon cực, dành dụm tiền đi ăn tiếp mới được! Thèm nhưng ăn có chừng mực, chứ ăn thả ga là cháy túi à! :)
Cảm ơn các bạn đã đọc bài review. Cũng không quên chúc mọi người có 1 ngày vui vẻ! Ố là la! :))


