Kem chiên😚
Kem chiên ngã 3 Hải Thượng Lãng Ông và Phạm Bân. Hai quán gần nhau lận nhưng kiếm quán ngay đúng góc ngã 3 nha.
Bữa đó đi vòng vòng với bạn mình lạc qua Q5 cái chạy thấy kem chiên thích sml quẹo vô liền. Tại mình thích kem chiên lắm mà lúc trước ăn được có 1 2 lần mà giờ kiếm quài không thấy may sao vô tình gặp được. Mình gọi:
- Kem dừa chiên 25k.
- Kem kí có 4 vị này nha mọi người (choco, dừa, dâu với cái gì đó mùi quen lắm nhưng k nhớ được hiuhiu).
- Cá viên chiên, xúc xích, sữa tươi chiên, phô mai que.
Thì kem chiên ngon, mặc dù là kem kí nhưng ăn mùi ngon lắm, không hoá học. Chiên với bánh sandwich bao bên ngoài, không ngấm dầu và không gắt dầu, ăn rất là ngon luôn đó thèm quaaaa. Còn kem kí thì cũng bình thường :)))) hồi đó ăn sao thì giờ nó cũng vậy. Cá viên xúc xích phô mai que là đồ hộp, không phải tự làm nên bình thường à. Sữa tươi chiên lại không ngon lắm, bột nhiều, nên mọi người có thể bỏ qua món này và thử món khác nhaaaa.
Mấy anh chị cô chú bác ở đây dễ thương nhiệt tình lắm. Bữa mình đi ăn lỡ rớt cục kem xuống chân xin miếng khăn giấy mà tự lại ngồi lau cho mình luôn ( lúc đó tôi sợ vllllll các ông ơi). Quán phục vụ nhanh :))))) cứ xong một món là mang ra nên tình trạng full món sẽ có tầm 7 8 cái muỗng nĩa trên bàn :))))). Hình ảnh chán chết vì cái sự bàn đỏ ánh sáng vàng này aigoooo.
13 người yêu thích
0 bình luận