Kem bơ sầu riêng Bangkok
Kem bơ sầu riêng Bangkok
137 Bàu Cát, Q.TB
Bữa giờ thấy mọi người review kem bơ sầu riêng nguyên múi nên dặn lòng phải quyết ăn em nó 😢
Chủ yếu là thèm múi sầu riêng :3 Mình thấy chỗ này gần nhà mình hơn nên ăn thử.
Ở đây người ta ăn nhiều nhất là kem bơ. Kem bơ nên cục kem bạ chà bứ luôn, còn bơ thì có chút xíu 🤣 Có xức dừa nạo, đậu phộng bên trên ăn vào thơm béo lạ kì.
Ly mình order là kem bơ sầu riêng nguyên múi 45k. Bơ theo mình ngon cũng gần giống kem bơ Thanh Thảo trên Đà Lạt, có miếng bơ. Kem dừa ok mà thấy mau tan. Múi sầu riêng mình mong chờ nhất cơ mà hình như hơi bé :v Chắc do mình ham sầu riêng quá nên hơi hụt hẫng tí :)))) Có thêm topping dừa khô, dừa sợi, đậu phộng.
Kem bơ Chạm Đà Lạt -Tan chảy lòng người dưng
Món này mình được người dân địa phương giới thiệu cho. Họ bảo kem bơ thì Đà Lạt không thiếu nhưng nếu lâu lâu mới đến thì nên tới Chạm ăn cho chắc! Mình muốn biết “ăn cho chắc” là như thế nào nên đã tới thử và ăn thiệt :’>
Vị bơ thì không quá ngậy, béo vừa phải, thơm thơm mùi dừa sữa và sầu riêng, toppings trân châu, dừa khô nhai sần sật thấy cũng vui miệng. Còn phần kem và lớp bơ phía dưới đều được xay nhuyễn, mịn màng làm nổi lên màu xanh bơ tươi tắn. Nói chung là sau khi trải nghiệm và thấy rất ngon và hài lòng nên recommend lại cho mọi người cùng thử!
Nhìn chung với 45k cho 1 ly như vầy cũng tạm ổn. Giá như miếng sầu to tí hihi :3
16 người yêu thích
0 bình luận