Kem bơ Đà Lạt đổ bộ vào Sài Gòn
Quán mở cửa từ 5h chiều, chiều chiều còn vắng khách chứ đến tối là đông nghẹt luôn. Ở đây bán hai loại kem bơ là kem bơ Đà Lạt và kem bơ Đà Nẵng, cả hai đồng giá 25k hết nhen. Ngoài kem bơ thì quán còn bán mấy món ăn vặt, nhưng mấy món vặt đến tầm chiều là chưa bán nha.
Cận cảnh xe kem bơ nè, có giao hàng tận nơi nữa nha, chỉ cần nằm nhà gọi hotline là có kem ăn nhen
Cận cảnh công đoạn làm kem đây
Đầu tiên là cho bơ, sau là viên kem siêu bự
Thêm topping rắc rắc và xong ly kem :))
Theo như ban nãy mình đã nói, ở đây có hai loại là kem bơ Đà Nẵng và Đà Lạt, kem Đà Nẵng là kem ăn có đá bào với dừa khô, còn Đà Lạt là dừa sợi và đâu phộng
Mỗi ly 25k nhé
Ly kem bơ Đà Nẵng là đây
Dừa khô bên trên làm giòn giòn béo béo
Bơ cũng ngọt vừa, à trước khi order món thì quán có hỏi là mình có muốn thêm sầu riêng không, cái này tuỳ các bạn lựa chọn nha, phần mình là không thêm sầu riêng
Theo mình thấy thì kem bơ ở đây làm chất lượng ổn, giá cả cũng ok
Còn này là kem bơ Đà Lạt với dừa sợi bên trên
Dừa sợi ăn tạm được thôi chứ mình thấy ly này không ngon bằng dừa khô của ly Đà Nẵng, ly Đà Nẵng ăn béo với đậm vị hơn
Viên kem siêu to :))
Trời như thế này thì ăn bơ vừa mát vừa đẹp da nhen :3
Quán là quán vỉa hè, chỗ ngồi thì rộng, thoáng nữa, bán tầm chiều đến khuya nên không lo bị nắng =))
Nhìn chung thì quán bán kem chất lượng khá ổn, giá cũng ok nên sẽ quay lại.
Chúc các bạn ăn ngon :3