Kem bơ chợ Cồn

Hôm bọn mình đi chợ Cồn, sau khi xơi tái lũ bún thì có rẽ qua hàng chè ngay bên cạnh để ăn kem bơ. Đại khái là kem bơ gồm bơ dầm và kem, cùng dừa khô, đơn giản thế thôi. Mình thì chưa ăn kem bơ bao giờ, kể cả mấy hàng ở Hà Nội bán cũng chưa có dịp thử, nên đây là lần đầu mình ăn kem bơ luôn. Và thực sự thì mình không mê mẩn nó cho lắm. Nó khá là bình thường chứ không thần thánh như mọi người vẫn tung hô (mấy đứa bạn mình cũng thấy thế luôn). Chắc tại mình ăn không hợp hay sao đó. 📍 Địa điểm: Chợ Cồn, Đà Nẵng. 📍 Giá: 20k/ly. #DaNangbyRin
người yêu thích