Kem bơ Baskin Robbins siêu ngon 🥑
Tuần trước mình mới được đi ăn thử 2 món mới của Baskin Robbins: Kem bơ Đà Lạt với Yaourt nếp cẩm 🥰
Được đi ăn thử món mới nên mình với mấy đứa bạn cũng rất háo hức đi rồi nhận luôn cả 2 phần để ăn rồi cảm nhận nè. Nhân viên rất nice luôn nhưng mà làm hơi lâu ấy. Tuy nhiên mình rất thích điều này, tại vì các bạn làm từng phần cho từng khách á, cứ 1 ly kem bơ và 1 ly nếp cẩm là 1 phần. Chứ các bạn ấy không làm double rùi chia ra.
Riêng về 2 món mới thì mình thích nhất là món kem bơ nè. Mình hông có thích yaourt nếp cẩm lắm. Chắc do cảm nhận mỗi người.
Kem bơ rất ngon nè. Phần sinh tố bơ béo, thơm mùi trà xanh. Những viên kem vani cũng thơm nữa. Đặc biệt là ở sâu trong ly kem bơ có 1 cái bánh flan ăn rất rất rất ngon luôn nha. Bánh flan mịn, đặc, thơm mùi trứng với sữa. Mình có khẩu vị hơi nhạt nên mình rất sợ ngọt mà theo cảm nhận của mình thì món này ngọt vừa đủ nè. Có cả phần dừa khô cũng thơm ngon nữa (mình cũng thích phần này nữa) 🤣🤣🤣
Còn ly yaourt nếp cẩm với mình thì không ngon lắm. Chắc cũng do mình ăn 2 ly nên hơi ngán ấy. Nên mình cũng không có ấn tượng nhiều với món này. Phần nếp cẩm hơi bị nhão. Bên trong cũng có kem vani và bánh flan. Bánh flan ngon nhưng mà ăn chung với yaourt hơi kì một chút.
Tóm lại, kem bơ Đà Lạt vẫn best nhất 👍🏻👍🏻👍🏻
Giá cả hợp lý tại cũng có nhiều topping và kem Mỹ, bạn nào fan của BR cũng nên thử nhé ❤️
người yêu thích


