Kậu Ba Quán
Hôm nay thèm bia sẵn trai làm gần đó, nghe mọi ng rì diu ngon nên ghé thủ . Có 2 ng nên chỉ 3 chau 3 mồi .
* tôm sốt cajun : 300g ( cân đủ - đc mười mấy con) tươi thiệt , con tôm giòn , ngọt . Xúc xích xông khói ngon, vừa nạc vừa mỡ , bắp tươi , mới , vừa chín tới nên ngọt , . Riêng có cái sốt không cảm nhận dc vị cajun gi đó mà ngửi nồng mùi tương ớt, sốt không đậm đà lắm , kẹo lại 1 tí sẽ ngon .
* mực nướng muối ớt : mực cũng khá tuoi , nhưng sôt muối ớt đặc chế nên không cảm nhận được vị muối ớt .. mà ăn vô chỉ cảm dc mui nước mắm hihih. Giong muc nuong nc mam hon . Vị ngọt ngọt cũng dễ ăn .
* Cuối cùng là ba rọi nướng salad trái cây, ba roi chi ướp nước mắm ( nc mắm ngon thiẹt, thanh nhẹ , o nặng mùi) ăn vị ngọt ngọt . Nhưng 1 đia hình như có 2 miếng thịt . 1 miếng thì tươi , có mui thịt , con có 1 miếng chắc lun là để tủ lạnh không xử lý bọc kín, nên ăn vô hôi và có mùi tủ ( nhai trúng là bỏ ) .
Đặt biệt bánh mi tươi ngon ngất, có lẽ mấy tiệm bánh mì nói là tươi nhưng không đâu bằng bánh mì ở đây . Bánh ở đây làm từ men tươi , rất thơm không bị hôi men, vỏ dai dai . Tiếc là o ăn ruọt bánh, no quá nên chỉ gọi một cái. Lần sau se tới gọi 1 tá bánh mì chấm nc tương với 2 chai cọp là no . Hihih .
Để lần sau ghé ăn bánh mì và thẩm thêm mấy món khác ! — đang  ăn uống bia tại Kậu Ba Quán.
người yêu thích


