JP World - Không dễ "sống ảo" như lời đồn 😐

Lần trước trúng được cái vé free của JP World nên cũng ham hố dụ dỗ nhỏ em đi chung cho bằng được, tới lúc vô trong đúng kiểu tụt mood luôn á. Thật ra không phải là không đẹp, nhưng mình cảm giác nó giống như phòng chơi cho trẻ em hơn, trong khi mục đích của mình là đi chụp ảnh 😅 Có nhà banh nho nhỏ, có góc tô màu với tô tượng, có cả màn hình nhỏ trình chiếu film hoạt hình. Còn có một phòng chiếu to, hình như cũng chiếu dạng film cho trẻ em hay sao ý, mình đi lướt qua thấy không hấp dẫn nên đi thẳng sang phòng khác luôn 🤣 Ở đây khá tối, chỉ sáng nhờ hiệu ứng đèn, mà nó nhấp nháy, nên điện thoại cùi bắp như của mình hầu như không chụp được cái gì ra hồn luôn á (mấy bạn xem hình là biết). Tất cả bốn phía xung quanh lẫn nền đất dưới chân của phòng đầu tiên đều là màn hình với những hình ảnh hết sức lung linh. Các bạn có thể chạm vào màn hình, bắt những con sứa lại, khi đó nó sẽ đổi màu & sủi bọt nước lên phía trên. Những phòng khác cũng đều có màn hình tương tác với các trò chơi thú vị. Giá: 120.000đ/người lớn, 60.000đ/trẻ em.
người yêu thích