Johnson Bundae Tteokbokki

Trước đây mà thèm ăn buffet đồ Hàn, lẩu tok thì mình và hội bạn hay đi Dooki là nhiều nhất, nhưng ăn nhiều cũng thấy hơi ngấy và lười vì phải xếp hàng khá đông. Tiệm này nghe nói có hệ thống mấy cửa hàng ở SG mà mình vô chưa lâu nên không biết, nhưng sau khi được bạn dẫn đi ăn thử hôm nọ thì thấy rất thích. 📷Tên tiệm: Johnson Bundae Tteokbokki 📷Chi nhánh mình đi: số 118 Nguyễn Gia Trí, Bình Thạnh. Không gian tiệm hơi nhỏ, chỉ có 1 tầng gồm 2 phòng để ăn nên mình thấy chỉ hợp nếu đi nhóm nhỏ, ít người hoặc theo cặp đôi thì hợp. Chỗ lấy đồ hơi bất tiện vì cùng với lối đi chung, điểm này là điểm không ưng nhất của cả buổi đi ăn, vì mình không đứng lâu để ngắm nghía chọn lựa kỹ từng đồ được. Còn lại thì từ đồ ăn, dịch vụ, nhân viên đều thấy ok. Ở đây so với tầm giá chỉ 99k/1 người (chưa kể VAT) thì đồ ăn khá nhiều và ổn. Có 5 loại sốt pha nước lẩu, nhiều món tok, các loại rau, nấm, topping khá phong phú. Có món gà sốt cay và bánh Mandu chiên ăn rất đưa miệng. Đặc biệt là các món chiên tại đây mình thấy không bị nhiều dầu mỡ ngấy. Đang có chương trình khuyến mại đi 2 người thì được tặng 1 gà 1 nước nữa, mà mình mải ăn quá quên không chụp. Suất đùi gà góc tư ăn cảm giác tươi ngon, ổn áp. Các bạn nhân viên nhiệt tình phục vụ, hỏi gì cũng đáp ứng ngay. Có cả một bác người Hàn có vẻ là chủ tiệm luôn đứng ở cửa, cúi gập người chào khách khi ra về khá dễ thương. Tiệm có cả quầy bán riêng tok theo suất ăn nhanh tại chỗ hoặc mang về, tầm giá 20-30k/1 suất đầy đặn, ăn no nha. --------- Túm lại: Với tầm giá, đồ ăn và dịch vụ như vậy thì sẽ còn gọi hội qua đây thêm nhiều lần nữa hoặc thử các chi nhánh khác xem có rộng rãi thoải mái hơn không.
người yêu thích