Johnson Budae

Lần đầu ăn buffet kiểu này nên có một sự bối rối nhẹ :))) gì đâu mà tô chén quá trời 🤣. Được cái có nhân viên hướng dẫn cách ăn hết nha mn. Quầy line: có đủ các loại topping ăn lẩu. Nào là rau, nấm, bánh gạo đủ kiểu, bonus ba chỉ heo ăn không giới hạn và được refill liên tục luôn, đã thiệt sự. Ngoài ra, còn có cả quầy đồ ăn chế biến sẵn. Gà rán, các món chiên, cơm năm, chả cá nóng, salad khai vị,...Nước ngọt cũng được refill thoải mái nữa nha 👍🏻👍🏻👍🏻 - Vì lần đầu đi ăn nên chị nv pha nứớc lẩu giúp tụi e. Nước lẩu dù chọn cay vừa nhưng lúc ăn cũng phải gọi là cay “xé” họng ạ=)) ngay cả bạn e chuyên ăn cay mà cũng phải xuýt xoa nên về sau phải thêm nước cho bớt cay, nước cũng hơi nhạt nên thêm nước tương vô cho đậm đà. - Đây là chỗ theo e thấy bánh tok ăn ngon nhất, mềm dai ăn cực thích 🤩. Có 3 dạng bánh tok cho mọi ng lựa. Có đồ chiên ăn cũng được nhưng hơi bị dai, k được giòn lắm, ăn trong lúc chờ lẩu, cũng có cơm nhưng e thấy lẩu cũng nhiều nên chỉ tập trung ăn lẩu=)))) - Có vòng phô mai nhưng e thấy ăn lẩu k thôi cũng khá no nên k gọi. Nc là giá ổn, phù hợp, đồ ăn ngon đa dạng, rất đánh tiền ạ, mỏi tay thì vô bàn bắt đầu chiến nè. Tụi tui còn order thêm vòng phô mai bắp béo ngậy 90k, ăn đáng đồng tiền bát gạo luôn bà con, must try nha. Điểm cộng cho mấy bạn nv tận tình vui vẻ, không gian cũng sang-xịn- mịn nữa. Bữa t đi 3 ng, lớ ngớ tính tiền, được nhân viên chỉ vô like fanpage đi, là chỉ trả 2 người thôi. Thế là cả đám lao vào like lia lịa. Đi 2 đc 3 ngu gì k like ka ka. Còn được bingsu ăn xả láng nữa nha
70 người yêu thích 0 bình luận