-𝐄𝐅𝐅𝐎𝐂-
Không biết trong các bạn có ai đã từng là fan 1 thời của Effoc ko nhỉ? Đối với mình, mình biết đến quán từ khi quán chỉ là 1 xe nước take away ở đường Nguyễn Thượng Hiền. Chắc cũng khá lâu rồi, khoảng độ 6-7 năm về trước, khi trào lưu trà sữa chưa nổi đình nổi đám như bây giờ thì Effoc lúc ấy cũng thuộc dạng “hot” theo kiểu cà phê mang đi. Thời ấy mình hay uống ở Sư Vạn Hạnh, Nguyễn Thượng Hiền... Nhưng giờ thấy đóng cửa tè le hột me, hình như chỉ còn vài chi nhánh thôi 😭😭
Menu của quán khá đa dạng và nghiêng về các thức uống cà phê, trà, đá xay... Lúc đầu mình là fan của green tea và cà phê mocha đá xay, nhưng sau đó thì quán ra thêm matcha (vị đậm hơn green tea), nên cứ mỗi lần đến Effoc thì lịch sử tìm kiếm trong đầu mình top 1 vẫn là matcha đá xay ^^. Có khi 1 tuần 7 ngày thì mình uống cũng hết 4-5 ngày rồi.
Mình cực kỳ thích whipping cream của quán, vị béo ngọt vừa phải chứ ko ngọt gắt, được đánh bông, mềm mịn chứ ko bị khô.
Bẵng đi 1 thời gian thì mình cũng bị “lôi kéo” bởi các thương hiệu trà sữa abc xyz, nên dần quên đi người bạn đồng hành 1 thời... Dạo này mình có uống lại thì theo cảm nhận của mình thì vị vẫn như ngày nào, whipping cream cũng vẫn ngon như xưa, nhưng chỉ có điều là quán xịt kem bị... ít đi 😭 cục kem có chút éc hà 😭😭.
Tất cả là những kỷ niệm và cảm nhận của mình. Còn các bạn thì sao?
———————————————
💰Giá: 30.000 - 70.000/ly.
📍Địa điểm: Quán có nhiều chi nhánh, nhưng giờ mình hay uống ở 92 Đồng Nai, quận 10 và 691 Luỹ Bán Bích, quận Tân Phú.
🕐Thời gian: 8:00 - 22:00.
#jennynguyen1003
0 người yêu thích