Jean Paul Coffee - Tây hay Á?

[Review]Jean Paul Coffee - Tây hay Á? [11/2020] Địa chỉ: 33/11 Lý Văn Phức, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh Giờ hoạt động: 8:00-22:00 Lúc đầu chọn đi Jean Paul Coffee vì cái sân thượng với mấy con gâu gâu Avengers. Đi theo chị Google chỉ, chị ghi số 33 thôi, để ngay đầu hẻm nên nhìn dáo dác chả thấy tiệm đâu, chui vô hẻm gần đến cuối đường thì mới thấy bảng hiệu. Ngay tòa nhà có sơn hình cũng khá đẹp, không ghé quán thì ở dưới chụp hình cũng ok nè. Tòa nhà bên trong nhìn cũ kỹ, sập sệ, trong tòa nhà cũng có vài tiệm khác nhau. Trên cùng là Jean Paul Coffee. Lúc này sáng sớm không có ai cả. Không gian không quá lớn nhưng rất thoáng, có một căn phòng để biểu diễn nhạc aucoustic còn lại là ghế ngồi bên ngoài. Order tại quầy rồi lát nhân viên mang đến. Sớm quá nên hông có gì để ăn, order trà nhãn biếc (tên Butterfly Pea Flower Tea - sao tên ko có chữ nhãn), món màu mè nhất, vị hơi ngọt có vẻ nhiều siro, nhãn giòn giòn nhưng bị ám mùi đồ hộp hơi nồng, chụp lên thì đẹp lắm vì màu đậm ăn ảnh, quán có kèm ly nước lọc nè uống cho đỡ ngọt. Nhân viên thân thiện dễ thương mừ gọi mấy con mèo của mình là con gấu, huhu, mình nói đuôi nó dài nên là mèo. Dư âm của Halloween nên còn mấy trái bí ngô trong nhà. Phía ngoài cây lá um tùm đẹp hơn bên trong nha, có bốt điện thoại với mấy bông hoa hướng dương giả, một bên thì có treo lồng đèn. View tòa nhà chung cư đối diện. Quầy gọi món có mấy em chó Avengers mà còn thêm cả em mèo Nhật Bổn. Quởn thì mượn mấy em gâu gâu chụp chung với ly nước cho đẹp. Nghe đồn quán có jai đẹp mà hôm đi hem thấy. Quán gần nhà thờ Tân Định, ai đi lễ xong ghé uống cafe cũng hợp lý, tối ngồi sân thượng chill phải biết. Quán hay có tổ chức bói bài Tarot, ai có hứng thú thì canh ngày đến. --------------------------------- Instagram: @tangerfox
người yêu thích