JCAT-Cá Hồi Đút Lò 575/31/14CMT8,P.15,Q.10

Quán Âu hoài niệm nhất mình từng biết Không gian + Quán khá nhỏ, tầm 2 bàn dài 8 người và 2 bàn nhỏ 4 người + Quán được trang trí bằng đèn khá đẹp, thiết kế khá thông minh, tuy hơi nhỏ nhưng mang lại cảm giác rất ấm cúng. + Quán mở các bài nhạc đầy hoài niệm từ trên TV độ 20 năm trước. + Chỗ để xe cũng hơi ít Phục vụ + Siêu thân thiện, không biết chọn gì thì hỏi chị chủ, chị tư vấn rất nhiệt tình. Món Ăn - Rất hợp khẩu vị + Bên quán chuyên món cá và bò đút lò, nên ăn. + Cá ở đây nếu ăn với sốt sẽ không bao giờ thấy vị tanh, khứa cá xử lý khá tốt, vừa giòn giòn vừa mềm mềm. + Phô mai đút lò khá tuyệt, mình từng ăn nhà hàng lớn cũng có kiểu vị như quán. + Các vị sốt như chanh bơ, sốt phô mai điều mang lại cảm giác thoang thoảng trên đầu lưỡi. + Đừng quên sa lát, rau rất tươi và ăn có cảm giác không quá ngấy
người yêu thích