izi Coffee & Tea

Mình tới quán lần đầu, cảm thấy thất vọng và không hài lòng. Quán nằm trên đường*** ngay đầu đường nên dễ tìm cực kì. Tuy nhiên, có một hạn chế là chỗ để xe cộ khó khăn, không có bảo vệ, chỉ có nhân viên quán trông coi và phải kéo dây để khoá từng xe. Rất bất tiện. Đồ uống ổn, nhưng yaourt đá chua quá, mình uống 1 ngụm là đã thấy khó uống tiếp ngụm thứ 2. Không gian chia thành nhiều khu vực, tầng trệt, tầng 2 và 2 phòng nhỏ đằng sau. Mình order xong thì lên tầng 2, thời tiết nóng cộng máy lạnh chạy không nỗi, chắc bị hỏng rồi, làm phòng nóng hừng hực, muốn chảy mỡ. Wifi thì kết nối chậm. Tất cả bực bội khiến mình không hài lòng. Tới lúc không chịu nỗi với sự nóng nên mình tìm xuống khu vực sau quán để ngồi. Chỗ này ổn hơn, mới xây dựng, nhiều cây xanh và máy lạnh hoạt động ổn định nên không còn nóng nữa, cũng đỡ bực bội được một tẹo. Nhưng vẫn khó chịu ngay từ cảm giác đầu tiên trên lầu 2.
người yêu thích