Il Mio Cafe - Đi cafe hay là đi làm? Đó mới là vấn đề

[Review]Il Mio Cafe - Đi cafe hay là đi làm? Đó mới là vấn đề [9/2020] Địa chỉ: Home Hotel, 158 Nguyễn Đình Chính, P. 8, Quận Phú Nhuận, TP. HCM Giờ mở cửa: 7:00 - 22:00 Nếu bạn có một công ty sộp bạn hãy xin công ty cho đến Il Mio Cafe để làm việc, và đó không phải là công ty mình. Một hôm ghé quán. Tòa nhà bự quá làm em nhỏ run quá không dám bước vào. Gửi xe tại quán. Leo vài bậc thang đi vào trong. Quán này style khách sạn, giá cũng giống khách sạn luôn nên sẽ hơi mắc tí. Vào ghế ngồi nhân viên sẽ mang thực đơn đến. Mình chọn: Apple Cinamon (65) - nhìn đẹp lắm, bánh mousse vị quế, Mango Lassi (105) - ly sinh tố xoài, mắc dễ sợ nhưng mà đặc (hút lên không nổi méo cả mồm) và nhiều lắm, Coconut Coffee (65) - cà phê cốt dừa, múc cốt dừa ăn chứ không uống vì của bạn. Quán tính ra là đông nhưng không gian rộng quá nên nhìn cũng trống. Quán có nhiều chỗ ngồi, tông vườn tượt nên xanh lá có bọc vàng đồng cho nó sang choảnh. Quán có không gian hiện đại, chức năng đa cấp, ý lộn đa chức năng. Quán có khu phòng họp, khu để tổ chức workshop, phòng kín, có khu vườn, có đồ ăn việt, đồ nước ngoài, ăn sáng, ăn trưa, ăn tối vv. Chính vì điều này mà khách thường là các bạn đi làm nhiều. Ngồi thấy ai cũng chăm chỉ xách láp tóp mà chột dạ. May phía bên mình ngôi không có ai nên tha hồ chụp hình, dẫu vậy vẫn có những ánh nhìn đâu đây và nhất là khi mình đi ra khu vườn để chụp, chắc thấy nó rảnh quá nên ganh tị. Khu vườn không có ai vì nó nằm ngoài khu máy lạnh, nắng chói chang, chiếu vào là khỏi thấy đường làm luôn. Ưu điểm: Không gian rộng, trang trí đẹp, hợp để làm việc, đồ ăn làm màu đẹp, có nhiều khuyến mãi combo. Không phải ưu điểm: Hơi mắc (nên tự biết khi nhìn thấy quán từ bên ngoài mắc công vô rồi chửi người ta) ---------------------------------- 📸instagram: @tangerfox
người yêu thích