𝗤𝘂𝗮́𝗻 𝗯𝗮́𝗻𝗵 𝗰𝗮𝗻𝗵 𝗰𝗮́ 𝗹𝗼́𝗰 𝘃ị 𝘁𝗿𝗶́ đẹ𝗽 𝗻𝗵ấ𝘁 𝗩𝗶𝗻𝗵- đường Hồ Tùng Mậu 𝗺𝗮̀ 𝗰𝗵ấ𝘁 𝗹ượ𝗻𝗴 𝗰ũ𝗻𝗴 𝘀𝘂ấ𝘁 𝘀ắ𝗰 𝗹𝘂𝗼̂𝗻
Cháo canh thì nhiều người bán rồi nhưng cháo canh- bánh canh cá lóc thì số nhà bán đếm trên đầu ngón tay. Buổi sáng thì có quán đường Tản Đà hút khách nghìn nghịt, m đi mấy lần mà vẫn chưa ăn được thì vừa hay chiều lượn lờ đường phố, ngay trung tâm có ngay quán này siêu chất lượng, ăn xong cứ tấm tắc nên giới thiệu với mọi người luôn.
Nằm ngay mặt đường Hồ Tùng Mậu sầm uất , chỗ để xe thoải mái nhưng ấn tượng nhất về quán dì Cần chắc chắn phải là những tô bánh canh cá lóc đặc sản trứ danh của Huế. Tất nhiên để phù hợp với dân Nghệ thì dì đã có những thay đổi như dùng sợi cháo canh nhưng những thứ còn lại thì mình thấy khá giống, nước dùng màu vàng nhạt thơm nức mùi xương ninh mà vị ngọt đậm đà, thịt cá săn chắc ăn ngon mà không hề có mùi tanh nha mà rất nhiều cá luôn ạ, điểm cộng nữa là cá mềm không bị khô, bã. Hễ cứ nhắc đến cá là mình cứ sợ thịt bị khô khó ăn thui, nhưng đây là gút chóp đó nha. Ngoài ra còn có trứng cút chiên,trứng cút luộn, tóp mỡ , sa tế cay ăn kèm nữa ( à ai đi sớm hoặc đặt trước thì có lòng cá má cá nữa nhé). Nói chung thì rất xứng đáng để thử đó ạ!
---------------------------------------
Add : 69 Hồ Tùng Mậu
Time: 18h - hết nghỉ
Price: 25k - 30k
Phone: chờ update ạ
người yêu thích


