I Can Coffee - Bước vào thế giới truyện tranh

[Review]I Can Coffee - Thế giới trắng đen [7&9/2020] Địa chỉ: 66G Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, Thủ Đức, TPHCM Giờ mở cửa: 7:30 - 22:30 Quán này mình đi đến 2 lần lận. Lần 1: Thấy quảng cáo quán này bán trà sữa đóng lon nè. Lúc này loại đóng lon vẫn chưa phổ biến ở Việt Nam nha. Giờ thì thấy có nhiều chỗ làm giống rồi. Quán ở gần các trường đại học. Khi mình đi giờ trưa thì quán cũng đông đông. Quán có hai lầu. Quán này của Hàn Quốc/style Hàn Quốc. Mấy bạn nhân viên thân thiện lắm. Quán có thẻ tích điểm nữa. Lần mình đến đầu là tháng 7. Quán trang trí tông trắng, treo vài bức tranh đơn giản mà ngộ nghĩnh, nhiều bàn để ngồi. Khi mình đi đến quán vào thời điểm đó thì đóng lon mang về miễn phí tiền lon nhưng nếu đóng lon uống tại quán thì trả thêm 1 ít. Lon bằng nhựa, hình trên lon trang trí thay đổi nhiều lần rồi. Lúc mình đi là đang theo style hình kiểu instagram. Mình ngồi trên lầu, lúc này đông người nên mình không có đi lại chụp hình nhiều vì sợ làm phiền nên chủ yếu chụp nước thôi. Quán có thực đơn rất phong phú, nhiều món cũng lạ lạ. Thấy khách đông nhưng không ồn ào. Pumpkin Cream Matcha (52): Trà xanh kem bí đỏ. Màu bí đỏ hơi nhạt hơn hình trong menu. Uống rất ngon, không bị ngọt. Kem bí đỏ béo béo nhưng không ngấy. Có thể thử hai vị trước khi trộn lẫn vào nhau. Uống xong đem lon về dùng cho vui. Lần 2: Đang trong lúc mình tính đi quán 2D Cafe ở quận 7 và quận 4 thì phát hiện I Can Coffee cũng có trang trí 2D. 2D Cafe là quán trang trí bằng cách vẽ lên tường và bàn ghế khiến mọi thứ giống như hình vẽ truyện tranh, chủ yếu là màu trắng đen. Mình đi vào tháng 9 và vào buổi sáng nên vắng hoe. Lúc đầu mình tưởng là quán sửa thành 2D hết nhưng thật ra quán chỉ làm 1 phòng thành 2D thôi. Phòng 2D ở lầu 2, cũng khá rộng, thoải mái. Hôm đó chỉ có mình mình trong căn phòng 2D. Mình gọi bánh và nước vì hôm đó là sanh nhật nhân vật trong anime mà mình thích. Cái phòng không có ai nên mình bu chỗ này đến chỗ kia để chụp mà không sợ dính mặt ai, chỉ sợ có lắp máy quay, nhân viên thấy có đứa điên đang chụp hình thì nhục. May thay từ lúc vô đến lúc về không có ai vô phòng. WC sạch sẽ thơm tho. Sinh tố dâu chuối (59): Cũng ngon, không quá ngọt Sandwich trứng + bắp cải: lúc mới ăn thấy vị kì kì hơi khó ăn, sau đó chấm nước sốt vào (hình như là mứt) thì ngon bá cháy. Chỉ nên ăn khi chấm nước sốt/quét mứt. Ưu điểm: Nhiều món, 2D cafe, ngon, nhân viên thân thiện. Không phải ưu điểm: Giá không phù hợp cho sv, hs nghèo hay người đang cạn kiệt, có thể chọn món rẻ. Đi giờ trưa sẽ đông. --------------------------------- Instagram: @tangerfox
người yêu thích