HwaDam Quận 2

Feeling như công túa Hàn Quốc đang thưởng thức ẩm thực trong không gian hoàng gia sang choảnh tại Hwadam 👸🏼 Quán này kín, nhìn ngoài vào tưởng bị tù mà bước vào mới thấy lung linh huyền ảo, check in thì cực chuẩn luôn (ngoài đẹp hơn hình). Xong bát đũa nó cũng màu vàng vàng kiểu hoàng tộc vl ý cảm giác trc khi ăn phải có ng thử độc trc cho mình hjhj. Mà chắc do tiền đổ hết vào làm decor thiết kế quán nên giá khá mặn =)) Mình gọi 1 mì lạnh nước, 1 mì lạnh khô, 1 bánh trứng chiên thịt, 1 soju mà hoá đơn hết tầm HƠN 900K. Shock văn hoá chút đỉnh :))))) Mì lạnh vs cơm trộn là nổi nhất ở đây nhưng cá nhân mình thấy mì lạnh cũng tạm thôi, ko ngon bằng Matchandeul (nghiện Matchandeul cmnr), nhưng mà bánh trứng chiên thịt bò-Yukjeon (육전) thì ngon, rán ko bị nhiều dầu, nêm nếm ổn áp, ko mặn ko nhạt, nói chung là hài lòng nhất món này + ko gian của quán. Tuy đồ ăn ko quá xuất sắc nhưng vẫn recommend mọi người nên đến thử 1 lần. 🏠65 Đường Quốc Hương, Quận 2 💶 Mì lạnh: 170k Mì lạnh khô: 170k Bánh trứng chiên thịt bò: 320k Soju: ko nhớ =))
0 người yêu thích 0 bình luận