Huyền thoại HotDog Cu Sữa thơm béo ăn hoài vẫn ghiền

Lâu rồi mới có dịp được thưởng thức lại chiếc bánh HotDog huyền thoại Cu Sữa một thời đình đám. Phải nói đây là một trong những nơi đầu tiên đi đầu trong phong trào bánh Hotdog mà mình được biết.

Chiếc bánh hình tam giác đầy ụ nhân này đã thấm thoát nhiều năm nhưng vẫn mang hương vị cũ từ trước đến giờ ăn hoài mà vẫn chưa ngán.

Bạn sẽ dễ dàng bắt gặp được xe đẩy vỉa hè mang tên HotDog Cu Sữa này tại 59 Nguyễn Du đối diện nhà thờ Đức Bà . Bên cạnh đó thì xung quanh lúc nào cũng đông nghịt khách đứng chờ mua.

Nhân bánh có nhiều loại nhân tùy theo các bạn lựa chọn. Giá một chiếc là 10k thôi mình thường hay ăn bánh thập cẩm gồm có: xúc xích, phô mai, chà bông, patê mix cùng với nhau ăn rất hợp khẩu vị.
Phô mai thơm béo ăn kèm với patê bùi bùi, xúc xích chà bông hòa quyện tạo nên một vị ngon khó cưỡng ăn đến đâu là ngon đến đấy

Tuy nhiên, có một điều hơi thất vọng về vỏ bánh phía ngoài không được bắt mắt như trước đây , bột ít nên viền ngoài vỏ bánh không giòn mà rất mềm.

Theo mình thấy thì nhân bánh ở đây nhiều ăn không bị ngấy nhưng ngược lại vỏ bánh phía ngoài không được đẹp cho lắm do đổ bánh gấp để giao cho shipper.



