Hutong / Vincom Phạm Ngọc Thạch

Hutong / Vincom Phạm Ngọc Thạch Lâu lắm rồi mình mới quay lại Hutong để ăn lẩu. Thật sự choáng váng vì có nhiều sự thay đổi. Thay đổi choáng nhất là giá, giá buffet nay đã lên tới 439k/ người ( Sau VAT) Menu buffet cũng thấy cắt giảm đi một số món có trong menu buffet 289k mình đã từng ăn ( cũng chả nhớ là giá mới áp dụng lâu chưa nữa ) Thay vào đó thì kiểu cách nhân viên phục vụ được thay đổi hơn, kiểu quan tâm chăm sóc khách hơn. Nói thật ra như kiểu bên kia họ chăm sóc khách tốt thì bên này mình cũng phải vậy, không khách chạy qua bên kia hết. Nhưng đồ lên chậm, cực chậm, hoặc quên đồ. Cũng dùng ipad để khách tích đồ để mang lên mà chả mang đủ đồ khách tích, xong mình gọi bảo đồ anh chưa lên hết thì bảo anh còn thiếu đồ gì ạ, nói thế cái ipad để làm gì nhỉ? Ít ra các bạn dùng công nghệ thì cũng theo dõi trên máy để xem thiếu đồ gì cho khách chứ. Mình thấy hơi thất vọng chỗ này một chút. Về chất lượng đồ ăn: mình gọi lẩu thái và lẩu cà chua. Cảm thấy nước lẩu cà chua vô vị, canh cà chua trứng mình nấu còn ngon hơn. Còn lẩu thái thì tạm ổn. Ps: Bên Kia trong [] nhé
người yêu thích